Bửu Ngọc lao ra hóa giải tình huống đối mặt của tiền đạo Tăng Tuấn. Ảnh: An Nhơn |
Sau khi Tấn Trường rời Đồng Tháp, Bửu Ngọc là lựa chọn số một trong khung gỗ của đội chủ sân Cao Lãnh. Trở lại chấn thương sau SEA Games 26, tưởng chừng Bửu Ngọc sẽ khó có được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, thành tích đứng giữa bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu của Đồng Tháp có công rất lớn của Bửu Ngọc.
Chiều Chủ nhật, trên sân Cao Lãnh, thủ môn mới nổi của bóng đá Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng. Ít nhất bốn tình huống, Bửu Ngọc cứu thua xuất thần, làm nản lòng các chân sút của đội khách. Phút 23, tiền đạo Tăng Tuấn có pha sút phạt hiểm hóc, nhưng Bửu Ngọc bay hết cỡ kịp đẩy bóng bằng những đầu ngón tay. Tình huống phạt góc sau đó, Bửu Ngọc tiếp tục tung người đẩy cú đánh đầu cận thành của Fortune. Ở hiệp hai, tiền đạo Anh Đức có pha dứt điểm nhanh tưởng chừng sẽ giúp Bình Dương mở tỷ số, nhưng Bửu Ngọc vẫn là người chiến thắng sau cùng.
Thủ môn Bửu Ngọc đã chơi quá hay, làm nản lòng các chân sút Bình Dương. Ảnh: An Nhơn |
Thi đấu xuất sắc, Bửu Ngọc giúp chủ sân Cao Lãnh hòa đội bóng trên cơ Bình Dương 0-0. Người gác đền của chủ nhà được ban tổ chức sân bầu chọn cầu thủ hay nhất trận đấu. “Trận hòa thật đáng tiếc cho Bình Dương khi chúng tôi có nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng phải nhìn nhận thủ môn Bửu Ngọc đã chơi quá xuất sắc. Nhiều tình huống mà tiền đạo Bình Dương dứt điểm tốt nhưng vẫn không thể thắng Bửu Ngọc”, HLV Đặng Trần Chỉnh của Bình Dương nhận xét.
Bình Dương hành quân đến sân Cao Lãnh chiều Chủ nhật với khí thế hừng hực sau trận thắng trước Navibank Sài Gòn. HLV Đặng Trần Chỉnh tiếp tục tung ra sân 6 ngoại binh, trong đó có 3 cầu thủ nhập tịch. Thế nên dù làm khách tại “chảo lửa” Cao Lãnh nhưng chính Bình Dương đã chơi tốt hơn, có nhiều tình huống ăn bàn làm thót tim khán giả chủ nhà. Các cầu thủ Đồng Tháp chỉ lấy lại thế trận ở khoảng nửa thời gian cuối của hiệp một. Nhưng những pha tấn công treo bổng từ hai biên đều bị hai trung vệ ngoại binh cao to của Bình Dương là Danny và Helio dễ dàng hóa giải.
Tiền đạo Việt Thắng (áo đỏ) được tung vào sân hiệp hai cũng không thể giúp Bình Dương có bàn thắng. Ảnh: An Nhơn |
Sau giờ nghỉ, với quyết tâm có được 3 điểm, HLV Đặng Trần Chỉnh tung tiền vệ Hữu Thắng và tiền đạo Việt Thắng vào thay Minh Chuyên và Fortune. Đội khách vẫn có thế trận lấn lướt, tạo được nhiều tình huống ăn bàn, nhưng các chân sút Anh Đức, Philani đều dừng bước trước Bửu Ngọc. Hai đội rời sân Cao Lãnh với trận hòa không bàn thắng.
Kết quả thi đấu vòng 7 V-League 2012
Thứ Bảy, ngày 25/2
Sân Lạch Tray, Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An 2-2
Sân Kiên Giang, Kiên Giang - Hoàng Anh Gia Lai 2-3
Sân Nha Trang, Khánh Hòa - Sài Gòn FC 2-2
Sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn – Thanh Hóa 2-0
Chủ Nhật, ngày 26/2
Sân Ninh Bình, Ninh Bình – Hà Nội T&T 2-2
Sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội – SHB Đà Nẵng 3-3
Sân Cao Lãnh, Đồng Tháp – Bình Dương 0-0
An Nhơn