Niềm vui của Tăng Tuấn - Philani (áo đỏ) trong chiến thắng của Bình Dương. Ảnh: An Nhơn. |
Chiến thắng của hai “đại gia” Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai trước Kiên Giang, Hải Phòng là điều đã dự báo trước, bởi cả hai được đánh giá cao hơn và được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, cả HLV Đặng Trần Chỉnh của Bình Dương và ông Choi Yoon Gyum phía HAGL đều chưa thật sự hài lòng về lối chơi của đội. “Hôm nay các cầu thủ của tôi chơi chưa thật sự tốt. Lối chơi của đội cần phải cải thiện nhiều hơn. Tuy nhiên, chiến thắng trong trận khởi đầu rất quan trọng, bởi nó giúp cho các cầu thủ hưng phấn để thi đấu tốt ở chặng đường dài phía trước”, HLV Đặng Trần Chỉnh phát biểu.
Tiếp đối thủ tân binh Kiên Giang cùng quyết tâm có trận thắng ngày đầu khai mạc Super League, HLV Đặng Trần Chỉnh tung ra đội hình mạnh, với sự có mặt của ba ngoại binh và hai cầu thủ nhập tịch. Đội chủ nhà gia tăng sức ép ngay từ đầu trận. Với những đường lật cánh đánh đầu từ biên, bộ đôi tiền đạo Filani - Fortune liên tục uy hiếp khung thành Văn Hưng của Kiên Giang. Tuy nhiên, chủ nhà cũng vấp phải sự kháng cự trước lối chơi lăn xả, áp sát của các cầu thủ đội khách.
Nhưng sức chịu đựng của đội khách chỉ đến phút 27. Sau pha đánh đầu hiểm hóc nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trước đó, tiền đạo Fortune đã có niềm vui ăn mừng. Xuất phát từ pha lật bóng bên cánh phải, tiền đạo Philani căng ngang trả lại để Fortune ập vào đệm bóng dễ dàng, mở tỷ số 1-0.
Sau bàn thua, Kiên Giang chơi mạnh mẽ hơn. Họ liên tục lên bóng gia tăng sức ép về khung thành Đình Đức. Tuy nhiên, các pha kết thúc của đội khách tỏ ra nôn nóng, chưa thật sự chính xác và hiểm để buộc thủ môn chủ sân Gò Đậu có thể vào lưới nhặt bóng.
Sau giờ nghỉ, HLV Lại Hồng Vân của Kiên Giang thúc giục các học trò tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Bình Dương vẫn chơi kín kẽ và có các miếng tấn công nguy hiểm hơn. Tiền vệ Vũ Phong, Hữu Thắng lần lượt được HLV Đặng Trần Chỉnh tung vào sân với hy vọng tìm bàn nhân đôi cách biệt, dập tắt hy vọng nỗ lực của đội khách. Tiền đạo Fortune và thủ quân Philani vẫn là bộ đôi chơi ăn ý khiến hàng thủ của Kiên Giang phải đeo bám vất vả. Tuy nhiên phải đến phút 89, Bình Dương mới có bàn ấn định kết quả 2-0. Bàn thắng do công của tiền đạo giá 8 tỷ đồng vừa chuyển về từ Hoàng Anh Gia Lai –Tăng Tuấn - sau pha đệm bóng cận thành từ pha kiến tạo của Công Huy.
Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai dù chưa trình diễn lối chơi đẹp mắt nhưng dễ dàng đè bẹp Hải Phòng 3-1. Cả bốn bàn thắng trong trận đấu đều do công của các ngoại binh. Tiền đạo Eavldo vẫn thể hiện là chân sút hàng đầu của đội bóng phố núi khi lập cú đúp ngay trong ngày khai mạc Super League.
Nắm ưu thế nhiều hơn nhưng mãi đến phút 41, đội bóng của bầu Đức mới có bàn vượt lên dẫn 1-0. Sau pha quả treo bóng của Sakda, tiền đạo Evaldo khôn khéo thoát ra khỏi sự đeo bám của các hậu vệ đối phương, đệm bóng cận thành ghi bàn. Phút 68, Evaldo hoàn tất cú đúp trong trận đấu giúp HAGL nhân đôi cách biệt. Cũng xuất phát từ đường kiến tạo của tiền vệ người Thái Lan, Evaldo đánh đầu đánh bại thủ môn Đậu Ngọc Tân. Kết quả như an bài khi HAGL nới rộng khoảng cách 3-0 hai phút sau đó bằng cú sút bóng chéo góc của Kasula Owen. Tuy nhiên, trước khi rời sân Pleiku, Hải Phòng cũng tìm bàn thắng danh dự ở phút 78 do công của ngoại binh Thiago.
An Nhơn