Neil trong trang phục con vịt may mắn của Norwich. |
"Khi Neil trở về nhà với những thứ mà anh ta mua, tôi đã phát điên. Anh ta cứ tưởng rằng chúng gợi cảm lắm." Joanne nói. Tuy nhiên, cô còn cảm thấy thương cho đứa con trai 10 tuổi của mình hơn: "Neil mua cho nó mọi thứ liên quan đến CLB: mũ, áo thi đấu, khăn quàng, chăn và cả những chiếc cốc. Thằng bé thậm chí cũng hết chịu nổi".
Trong 9 năm chung sống với nhau, Joanne đã phải chấp nhận vị trí thứ hai, sau Norwich, trong quan hệ tình cảm với chồng. Suốt thời gian đó, Neil Bradley, đã:
- Sơn nhà bằng màu sắc đặc trưng của CLB là xanh và vàng.
- Bỏ vợ ở nhà vào dịp cuối tuần, và lái xe một quãng đường 300 dặm cả đi lẫn về tới Carrow Road, SVĐ của Norwich.
- Trong những ngày nghỉ thì lại đưa cô tới Norwich để xem các cầu thủ luyện tập.
- Xăm biểu tượng của CLB trên ngực.
Quà tặng sinh nhật của Neil cho vợ mình. |
Sự gắn bó của Neil với CLB có biệt danh chim hoàng yến bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ. Hiện giữ cương vị chủ tịch một CLB cổ động viên của Norwich, Neil tự hào khẳng định: "Norwich đã trở thành một thứ ma tuý đối với tôi."
Đối với Joanne, giống như những kẻ nghiện ngập khác, Neil đã đi đến mức sử dụng quá liều lượng.
Thành Lê (theo BBC)