Beckham rước đuốc trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung. |
"Chỗ chúng tôi, đơn đặt vé đi Anh giờ đây đã cao gấp 3 lần năm ngoái", Norie Kamiwatari, nhân viên hãng lữ hành lớn nhất Nhật Bản, Japan Travel Bureau (JTB) cho biết. Theo kế hoạch, công ty dự kiến nhận 1.500 đề nghị giữ chỗ sang Anh trong 12 tháng kể từ 3/2003. Tuy nhiên, con số này hiện nay đã là 2.400 và còn có thể tăng lên nữa.
Kamiwatari khẳng định chính Beckham là nguyên nhân của "hiện tượng" này, bởi trong số khách du lịch lượng phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn. Các fan nữ Nhật Bản đã giúp thủ quân đội tuyển Anh và các đồng đội của anh được an ủi phần nào, dù bị Brazil loại ở tứ kết, khi chờ đợi nhiều giờ chỉ để được thấy thần tượng và đua nhau bắt chước kiểu đầu mào gà của Beckham.
Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ, hai đội bóng nằm chung bảng với Nhật, cũng kiếm được một chút lợi lộc nhờ World Cup. Đơn đặt vé tới Thổ tại JTB tăng 15% so với năm trước, còn số người tới Bỉ tăng 33%.
Tuy nhiên, Beckham không phải là cục nam châm duy nhất thu hút người Nhật tới nước Anh. Dân chúng xứ sở Phù Tang chọn tour du lịch này còn vì năm nay là kỷ niệm lần thứ 100 ngày xuất bản cuốn "Peter Rabbit".
Mai Liên (theo Reuters)