Sergio (Bayern) ngã xuống đau đớn sau pha cản phá của Asamoah (xanh). |
Đây là một trận hỗn chiến theo đúng nghĩa của nó, khiến trọng tài phải rút ra 8 thẻ vàng, còn hậu vệ Samuel Kuffour của Bayern thì bị đuổi ở phút 90. Tuy nhiên, do quá mải mê chọc tức và cản đường nhau, suốt thời gian đấu chính thức, không bên nào phá thủng được lưới đối phương.
Vận may không mỉm cười với Bayern, dù họ đã vào trận như những chiến binh. Phút 83, Elber đánh đầu bật xà ngang bật ra. 4 phút sau đó, cú sút của Stefan Effenberg lại bị chặn đứng bởi bàn tay của thủ thành Oliver Reck.
Đội bóng vùng Bavaria lập tức cảm thấy hối tiếc khi trận đấu đi tới 30 phút đấu thêm, mà họ lại ở thế thiệt quân. Hiệp phụ thứ nhất đi được 2/3 chặng đường, tiền vệ người Hà Lan Marco van Hoogdalem phá vỡ thế bế tắc bằng một cú sút cực mạnh từ sát khu phạt bóng, đưa Schalke lên dẫn trước 1-0. 5 phút sau, tỷ số đã là 2-0 nhờ pha dứt điểm bằng chân trái từ góc hẹp của Boehme. "Đó là một chiến thắng xứng đáng", Huub Stevens – HLV CLB đang giữ Cup nước Đức – hài lòng phát biểu sau trận đấu.
Như vậy, Bayern Munich đã không rửa được mối hận bị Schalke đánh bại tới 1-5 vài tuần trước đây tại Bundesliga. Trong khi đó, đội quân của ông Stevens đã chứng tỏ là đội bóng có phong độ ổn định nhất mùa giải.
Đối thủ của Schalke 04 tại chung kết Cup quốc gia vào ngày 11/5 là Bayer Leverkusen. Trong trận bán kết còn lại CLB hiện dẫn đầu Bundesliga đã vượt qua Cologne với tỷ số 3-1, cũng sau 120 phút thi đấu.
Mai Liên (theo Reuters)