Milan vừa chia tay tiền đạo người Brazil Pato và nhiều khả năng sẽ để chân sút đồng hương với anh này, Robinho ra đi trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa hiện tại. CLB Italy vì thế được cho là nhắm mua Mario Balotelli, tiền đạo người Italy đang thất sủng vì vô kỷ luật ở Man City, về lấp chỗ trống.
Tuy nhiên, khi được hỏi về việc tuyển mộ chân sút 21 tuổi, Berlusconi một mực từ chối: "Cái tên Balotelli không hề xuất hiện trong suy nghĩ của tôi".
Nhà tài phiệt truyền thông này thậm chí còn mô tả Balotelli như một thứ dịch bệnh có thể gây nguy hại cho Milan: "Cậu ta là một thứ táo thối có thể làm lây lan, nhiễm dịch trong mọi tập thể mà cậu ta góp mặt, kể cả ở MIlan".
Bình phẩm của Berlusconi khiến phía Balotelli phản ứng tức giận. "Balotelli không hề là quả táo hư. Cậu ấy là một quả sơ-ri ngon lành", Mino Raiola, đại diện của tiền đạo người Italy, đáp lại. "Tôi nghĩ, trong trường hợp này, chủ tịch Milan đã nhầm to, ông ta đã nói hớ".
Ngoài Milan, Napoli là một đội bóng Italy khác được cho là sẵn sàng giải cứu Balotelli khỏi sân Etihad trong tháng 1 này. Nhưng Raiola đã bác bỏ việc thân chủ người Italy phải tính đường bán xới khỏi Man City để tìm đất sống sau hàng loạt mâu thuẫn với CLB và HLV Mancini.
"Khả năng Balotelli trở lại Italy ngay tháng 1 này là 0,0001%. Napoli ư? Không hề có chuyện đó", vị đại diện nhấn mạnh.
Phương Minh