Phong độ trồi sụt của Arsenal từ đầu mùa đến giờ làm dấy lên những nghi ngờ về một mùa giải nằm ngoài nhóm 4 đội dẫn đầu. Đây sẽ là một bước thụt lùi lớn của Arsenal cả về doanh thu lẫn chuyên môn khi không được dự Champions League.
Thực tế vị trí thứ 8 hiện tại của Arsenal vẫn tốt hơn so với giai đoạn khởi đầu "thảm họa" ở mùa giải trước. Tuy nhiên nếu như năm ngoái họ vẫn còn một Van Persie để trông cậy thì cho tới lúc này chưa thể nhìn thấy một ai có đủ sức vực dậy đoàn quân của Wenger.
Trước nguy cơ bị tụt lại so với nhóm dẫn đầu, HLV người Pháp buộc phải từ bỏ thói quen tiết kiệm của mình để đưa về những ngôi sao thực sự ở mùa đông năm nay.
Theo tờ Daily Mail, danh sách chuyển nhượng của nhà cầm quân người Pháp được tập trung vào ba vị trí chủ chốt gồm thủ môn, cầu thủ chạy cánh và trung phong.
Đáng chú ý trong các mục tiêu của Wenger chính là tiền đạo Edin Dzeko của kình địch Man City. Chân sút người Bosnia được coi là thương vụ đáng quan tâm nhất bên cạnh hai ngôi sao Llorente của Athletic Bilbao và Adrian của Atletico Madrid.
Bên cạnh đó Arsenal cũng đưa ra lời đề nghị trị giá 9 triệu bảng cho tài năng trẻ Wilfried Zaha. Ngôi sao U21 Anh được câu lạc bộ chủ quản Crystal Palace "hét giá" 20 triệu bảng nhưng theo dự đoán thì số tiền khoảng 15 triệu là đủ để có được "viên ngọc đen" này.
Cuộc khủng hoảng ở vị trí người gác đền cũng khiến Wenger đau đầu suốt thời gian qua. Vito Mannone rõ ràng chưa đủ tầm để làm thủ môn chính cho Arsenal trong khi Wojciech Szczesny vẫn không biết ngày trở lại. Chiến lược gia người Pháp đang nhắm tới Michel Vorm, thủ thành đang chơi rất tốt trong màu áo Swansea.
Trận hòa 3-3 với Fulham cuối tuần qua cho thấy một Arsenal thất thường và mong manh hơn bao giờ hết. Mikel Arteta, người được xem là thủ lĩnh mới của Pháo thủ, chính là nhân vật tâm điểm với sai lầm khiến đội bóng chịu kết quả đáng thất vọng. Không còn Van Persie, HLV Wenger buộc phải chi tiền mạnh tay nếu muốn tiếp tục dự sân chơi hàng đầu châu Âu năm sau chứ chưa nói tới cuộc đua vô địch.
Ngọc Hải