Nếu chiến thắng thuộc về Novak, anh sẽ kiếm được suất dự Masters Cup. Còn đối với Agassi, chức vô địch Madrid Masters đồng nghĩa với việc anh sẽ tiến gần đến vị trí số 1 ATP Champions Race mà Hewitt đang nắm giữ.
Ở hai trận bán kết diễn ra hôm qua, cả hai tay vợt người Pháp đều đã phải chịu thất bại. Hạt giống số 7 Sebastien Grosjean thua Agassi 4-6, 6-3, 4-6 còn Fabrice Santoro để thua Novak 2-6, 4-6.
Sau trận đấu, Agassi đã không tiếc lời khen ngợi khán giả Tây Ban Nha: "Họ là những cổ động viên tuyệt vời, rất nhiệt tình, cuồng nhiệt với thể thao nói chung và quần vợt nói riêng. Khi chơi trong một không khí như vậy, tôi nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đó cho họ". Cho dù hai lần để thua game giao bóng của mình, nhưng trong suốt trận đấu, Agassi chơi rất tốt. Anh phát bóng chính xác và mắc ít lỗi hơn đối thủ Grosjean.
Agassi và Grosjean đã gặp nhau ba lần trước giải Madrid này và chiến thắng trong hai lần gần nhất đều thuộc về tay vợt người Pháp. Trận đấu đáng nhớ nhất của họ là cuộc chạm trán tại Pháp Mở rộng năm ngoái. Khi đó, Agassi đã gần giành được chiến thắng thì cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton xuất hiện và nhận được sự hoan hô của khán giả. Kể từ sau đó, anh đã mất tập trung và dẫn đến thất bại.
Trong khi đó, Novak lại chưa một lần đối đầu với Santoro và thành tích tốt nhất của anh tại Masters Series cũng mới chỉ là bán kết. Tay vợt 27 tuổi người CH Czech đã lọt vào hai trận bán kết trong năm nay, để thua Agassi tại Rome và Andy Roddick tại Toronto.
H. Linh (theo AP)