Eric Abidal đã phải rời sân Nou Camp sau mùa bóng 2012-2013 theo dạng chuyển nhượng tự do. Lãnh đạo Barca không muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ nghỉ thi đấu liên tục hơn 12 tháng trước đó để ghép gan.
Không được Barca giữ lại, Abidal đã về Pháp gia nhập đội bóng cũ Monaco. Tại đây, hậu vệ 33 tuổi không chỉ có suất đá chính mà còn được tín nhiệm đeo băng đội trưởng.
Trong 4 trận đầu giải vô địch Pháp, Abidal thể hiện phong độ khá tốt. Monaco nhờ đó leo lên dẫn đầu với 10 điểm.
Cảm thấy hài lòng về khả năng phục hồi phong độ, Abidal cho rằng Barca đã đánh giá quá chủ quan khi để anh ra đi. “Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở lại thi đấu. Tôi tin rằng mình hoàn toàn xứng đáng đá thêm một năm nữa ở Barca”, hậu vệ 33 tuổi nói. “Tôi đã hồi phục hoàn toàn và trở lại với phong độ xưa. Barca không cần, điều đó chẳng thành vấn đề. Hiện giờ mục tiêu chính của tôi là cống hiến hết mình cho Monaco”.
Sau khi mua Monaco vào tháng 12/2011, tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev đã biến đội bóng này thành một đại gia trên thị trường cầu thủ. Hè năm nay, tỷ phú này đã đầu tư 166 triệu euro để đem về những bản hợp đồng chất lượng như Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho và Geoffrey Kondogbia.
“Ông ấy là một người đầy đam mê” Abidal nhận xét về ông chủ người Nga. “Một tỷ phú rất quan tâm đến đội bóng chứ không phải chỉ mua lại đội bóng vì sở thích”.
Đức Hoàn