14 trò chơi của ông nội
Sách của tác giả Triệu Lăng, Lệ Chtin i dịch, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Truyện kể những trò chơi của các em bé giữa thời dịch. Trong phòng khách, các bé thả sức tưởng tượng, lên máy bay trực thăng, dựng lều, phun lửa..., dùng sức sáng tạo để tinh thần vui vẻ. Cuốn sách thể hiện thông điệp: cuộc sống tốt đẹp do chúng ta chung sức bảo vệ; bước qua thời kỳ đen tối, chúng ta càng thêm quý trọng ánh sáng và hơi ấm.
Levin là một chú mèo
Tác giả Đào Cửu kể về Levin - một chú mèo nghịch ngợm, thích gần chủ. Đột nhiên, đại dịch ập tới, làm đảo lộn cuộc sống thường ngày. Levin dần chấp nhận sự thay đổi này, trưởng thành hơn nhờ tác động của những người xung quanh. Từ chỗ trốn tránh, chú mèo đã dần quan tâm đến cộng đồng, mong cuộc sống sớm bình thường.
Hộp cơm rỗng
Tác phẩm của đôi tác giả Ngải Văn Nhi - Tinh Hỏa kể về tình trạng chó, mèo thường bị lãng quên giữa dịch bệnh. Trẻ em và động vật vốn có sẵn cảm giác gần gũi. Sách dạy các bé cách quan tâm đến những động vật nhỏ, cùng chúng chung sống, từ đó tiếp nhận những bài học giáo dục một cách tự nhiên.
Chuyến du hành 9.000 milimet
Tác giả Trương Hiểu Linh kể về những đứa trẻ ghét mùa đông vì chỉ được ở trong nhà, không gian chật chội với vách tường, bàn học, bàn trà, sofa, đồ chơi cũ... Ở thời dịch, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Tuy vậy, tìm kiếm ánh sáng và niềm vui trong thời gian khó khăn là bản tính của loài người. Cuộc sống khó khăn, không gian bức bối, không ngăn được trí tưởng tượng của con trẻ.
Chiếc khẩu trang biết đếm
Sách của tác giả La Hi kể về những ngày khẩu trang là thứ được quan tâm hàng đầu. Hai cậu bé sống cách nhau hàng nghìn cây số, điều duy nhất kết nối chúng là chiếc khẩu trang. Hành trình kết nối của hai cậu bé xuyên qua nhiều không gian, từ tiệm thuốc, gia đình, khu phố tới bệnh viện. Trong sách, các con số gợi nhớ đến cuộc chạy đua giữa con người với thời gian để cứu lấy mạng sống cho các bệnh nhân thời dịch.
Bà mẹ chạy trốn
Tác giả Thiên Mạch kể về một biến cố đột ngột khiến mẹ con cô bé Hoa Hoa - vốn chưa từng rời xa nhau - phải rơi vào hoàn cảnh éo le. Để bảo vệ con gái, bà mẹ đã quyết định trốn. Con gái sáu tuổi phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn, song cũng là cơ hội giúp cô bé trưởng thành hơn.
Tam Kỳ