Chúng em mới 20 tuổi, đều đang đi học, không muốn làm đám cưới và đang lo lắng có thai ngoài ý muốn.
Hôm qua, khi dọn dẹp mớ giấy tờ lộn xộn cũ để bỏ đi, tôi vô tình thấy quyển sổ khám chữa bệnh ghi tên người bạn thân của mình.
Câu chuyện sắp kể không phải của riêng tôi, có thể là chuyện của nhiều người trên con đường mưu cầu hạnh phúc theo cách khác biệt.
Thai phụ từng sinh mổ, mổ bóc nhân xơ, dị dạng tử cung, tuổi thai lớn... thường đối diện nhiều nguy cơ tai biến khi phá thai.
TP HCMThai phụ 44 tuổi nguy kịch do chảy máu âm đạo ồ ạt sau khi phá thai tại một phòng khám tư nhân, được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu.
Mẹ rất đau lòng vì đã lỡ bỏ con, bà không ác mà lúc đó không có lựa chọn tốt hơn cho gia đình.
Tôi 25 tuổi, ở TP HCM, quen bạn trai được 6 tháng. Mới quen nhau tôi đã nói với anh về việc hai đứa không hợp tuổi.
Cưới xong tôi bỏ việc ổn định ở Hà Nội về quê anh sống cùng ba mẹ chồng. Khó khăn lắm tôi mới xin được việc vì ở quê cơ hội rất ít, cùng lúc đó tôi có bầu một tháng.
Tôi cũng không nghĩ mình sẽ để bạn gái một mình nhưng vẫn chưa đủ can đảm để cưới bây giờ.
Tôi còn thương em nên chưa từ bỏ nhưng cưới thì tôi lại không muốn nữa, vì hành động của em thật giả tạo.
Tôi quyết không bỏ vì đứa bé chẳng có tội gì, hơn nữa bé là do tôi muốn chứ không phải sự cố.
Anh gây áp lực cho tôi mỗi ngày, không làm trách nhiệm của mình, cố tình khiêu khích để tôi ức chế và phản ứng lại.
Dù được các chuyên gia khuyên nhủ, cô gái 27 tuổi Trung Quốc vẫn quyết định không giữ lại con khi mang thai lần thứ 17.
Anh không vui mà còn tỏ ra lo lắng, bảo tôi bỏ thai và xin cho thời gian đến cuối năm để nói với vợ mối quan hệ này.
Nước mắt tôi không ngừng rơi khi nghĩ về đứa con đó. Vì sự hiểu biết nông cạn mà tôi sai lầm và ân hận đến cuối đời.
Bác sĩ khuyên bỏ thai gấp vì nhiễm trùng nước ối, chị Ngọc (TP HCM) ôm bụng bầu trốn viện tìm cách cứu con.
Cô ấy nói giờ chưa phải thời điểm thích hợp vì chưa đi làm, sợ sẽ không nuôi được đứa bé.
Họ đưa ra nhiều lý do: kinh tế, con trai họ còn đi học chưa có tương lai... trong khi gia đình họ không đến nỗi như thế.
Tôi đang suy nghĩ có thể không giữ lại đứa con này, bởi hiện tại cuộc sống gia đình tôi khó dung hoà.
Tôi không nhẫn tâm bỏ thai, chồng ra điều kiện nếu không bỏ thì chỉ có cách duy nhất là dọn về nhà ngoại.