Masanori Jokei và vợ Ai, cùng 24 tuổi, bị cáo buộc dùng súng hơi bắn hàng chục phát đạn vào Yuiga, con trai thứ ba của họ, tại nhà ở thành phố Tagawa, tỉnh Fukuoka, tây nam Nhật Bản hồi tháng 11 năm ngoái, theo lời cảnh sát. Cậu bé bị nhiều vết thương trước khi chết vì viêm phổi một tháng sau đó.
Cảnh sát tìm thấy nhiều dấu vết do đạn hơi gây ra khắp cơ thể cậu bé và nghi ngờ cậu bé bị bố mẹ ngược đãi mỗi ngày. Vợ chồng Jokei phủ nhận cáo buộc.

Bên ngoài căn hộ của gia đình Yuiga ở thành phố Tagawa, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.
Sự việc bị phát hiện khi mẹ Yuiga gọi cấp cứu ngày 1/12 năm ngoái, nói rằng con trai mình ngừng thở. Cậu bé qua đời ngay ngày hôm đó.
Theo cảnh sát, Jokei ban đầu khai rằng con trai cả bắn súng hơi vào Yuiga, nhưng nhà chức trách bày tỏ nghi ngờ, cho rằng một đứa trẻ khó có thể sử dụng khẩu súng hơi cỡ lớn.
Con trai cả của hai vợ chồng đang học tiểu học và trung tâm tư vấn trẻ em ở Tagawa hồi tháng 1/2018 cũng nhận được báo cáo về vụ ngược đãi liên quan đến cậu bé này sau khi nghỉ học nhiều ngày.
Giới chức trung tâm tư vấn đến nhà và xác nhận nhiều vết thâm tím trên cơ thể cậu bé. Tuy nhiên, họ không đưa cậu bé đến trung tâm bảo vệ sau khi vợ chồng Jokei giải thích rằng vết thương do đứa trẻ va vào tường.
Một con trai nữa của vợ chồng Jokei mất năm 2016 vì hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ. Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu phạm tội nào từ cái chết của cậu bé.
Nhật Duy (Theo Kyodo)