Con gái nhỏ được ngoại chăm tại quê, cách Sài Gòn 600km. Việc nếu dừng ở đó thì tôi không stress, nhưng trong lúc bản thân làm việc gặp một số vấn đề:
Mẹ tôi chăm vất vả nên suốt ngày chửi cháu, tôi thuê người phụ mẹ lại không cho. Bố tôi say mèm cả tháng, về nhà là đòi bế cháu, tự kiếm chuyện cãi nhau với mẹ, nhiều hôm tới 12h khuya không cho cháu ngủ. Một phần tôi nhớ con, thấy con dần lớn tôi sợ thiếu cháu tình cảm bố mẹ, vì thế quyết định nghỉ 6 tháng để chăm con. Vậy mà gia đình, hàng xóm nói này nói nọ. Tôi lại đi xin việc, chưa kịp có việc thì bố làm làm ầm lên và chửi bới. Tôi phải làm sao đây?
Nhung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc