Tôi mang thai bé thứ 2 và sắp sinh, công việc ổn định. Chồng tôi lương cũng cao nhưng không có chí tiến thủ. Gia đình anh chị chồng dù có đất riêng và 2 con đã lớn nhưng hơn chục năm nay vẫn sống với bố mẹ chồng tôi, không có ý định ra ở riêng.
Tôi sống chung với nhà chồng vài năm nhưng lúc nào cũng cảm thấy bí bách, khó chịu. Tuy bố mẹ chồng khá dễ tính và chăm con giùm, nhưng tôi luôn mong có nhà riêng hoặc có thể ra ngoài thuê nhà. Tôi đã nói chuyện với chồng nhưng anh lảng sang chuyện khác. Tôi thật sự rất khó chịu và cảm thấy không thể hòa hợp được nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Mỗi khi đi làm, nghĩ tới về nhà là tôi ám ảnh.
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.