Bố tôi luôn tốt với người ngoài nhưng không bao giờ nghĩ cho người trong nhà. Mẹ tôi trước rất hiền, luôn lo cho gia đình nhưng giờ đã khác.
Bố mẹ tôi cưới mấy chục năm rồi, mỗi lần cãi nhau lại động tay động chân. Nay bố mẹ đều có tuổi nhưng vẫn dăm ba bữa lại cãi nhau, đánh nhau.
Mẹ tôi 60 tuổi, bố hơn mẹ 2 tuổi, bố mẹ sinh được 3 cô con gái, đều có gia đình riêng, có nhà cửa và công ăn việc làm ổn định.
Hồi tôi 14 tuổi, mẹ cặp bồ với lái xe, giờ mẹ tham gia rất nhiều nhóm trên mạng xã hội.
Mỗi lần tôi cho tiền, quà là mẹ lén lút đưa cho anh tôi, rồi còn mua phở mua bún bưng sang nhà cho nữa.
Gia đình cháu dường như đang ở giữa ranh giới hạnh phúc chưa với tới mà tan vỡ thì không. Chỉ mong bố mẹ đừng để bất đồng xảy ra trước mặt chị em cháu nữa.