Bố tôi 53 tuổi, còn mẹ 54. Tôi có anh trai đã lập gia đình. Cách đây 3 năm, bố tôi quen một người phụ nữ làm cùng, đã mất chồng, có 4 con.
Vào năm trước, mẹ tôi đã phát hiện, bố xin lỗi và hứa chấm dứt nhưng đến hiện tại họ vẫn qua lại vì làm chung. Những gì tôi biết là do mẹ tâm sự gần đây. Người phụ nữ đó tối nào cũng gọi điện hẹn hò bố, thậm chí hai người còn nói chuyện trước mặt mẹ. Cô ta gọi mẹ tôi là mụ. Tôi đã nói chuyện với bố và muốn bố chấm dứt nhưng ông bảo chỉ là nói chuyện bình thường và cô ta chủ động gọi điện cho bố. Tuy nhiên tôi tìm hiểu thì biết cả hai thường xuyên gọi điện cho nhau.
Hàng ngày, nhìn thấy ánh mắt buồn của mẹ, tim tôi rất đau, muốn phát điên lên. Tôi đã khuyên mẹ để bố đến với người phụ nữ đó. Mẹ đồng ý và nói với bố nhưng bố không chịu, bảo thích thì đi một lúc với cô ta thôi. Bố sợ hàng xóm dị nghị. Giờ tôi muốn tất cả đều biết trò mèo mả gà đồng của hai người đó nhưng lại sợ người ta dị nghị, cười chê mẹ mình, bà sẽ không chịu nổi. Nhìn mẹ mà tôi thấy buồn quá. Mong mọi người góp ý giúp, giờ tôi phải làm thế nào?
Thắm
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.