Sau 45 ngày phục hồi chức năng ở Bệnh viện phục hồi chức năng tại Đà Nẵng, em Pháp ở thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (Quảng Nam), đã đến trường trên chiếc chân giả vừa mới lắp. Chị gái của Pháp là Nguyễn Thị Hoàng Phương đang làm kế toán cho một công ty tại TP Tam Kỳ phải tạm nghỉ việc để về chở em trai đến trường mỗi ngày.
Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, người cha chia sẻ: "Từ ngày con trai tôi rủi ro phải tháo khớp, mất chân phải, cuộc sống của cả nhà bị đảo lộn. Các thành viên trong gia đình phải thay phiên nhau chăm sóc cháu, nhất là trong thời gian phục hồi chức năng, lắp chân giả tại Đà Nẵng".
Em Nguyễn Nho Pháp sau 1,5 tháng phục hồi chức năng hiện đã đến trường trên chiếc chân giả phải vừa mới lắp. Ảnh: M.T. |
Tổng chi phí y tế, ăn uống, đi lại cho việc Pháp ra Đà Nẵng lắp chân giả khoảng gần 10 triệu đồng. Theo ông Cương, trong thời gian đó, đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam có 4 lần đến thăm, đặt vấn đề lo toàn bộ chi phí nhưng gia đình từ chối. Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam cũng đã gửi kết quả thanh tra vụ việc đến gia đình nhưng ông Cương cho rằng, trong văn bản này không thấy đề cập đến vấn đề bệnh viện khắc phục hậu quả cho con trai mình.
"Tôi khiếu nại bệnh viện không phải vì tiền bồi thường mà muốn họ trung thực tự nhìn nhận lại sai sót của mình nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần trách nhiệm, y đức đối với người dân", ông Cương nhấn mạnh.
Năm nay Pháp học lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, huyện Điện Bàn. Hiện tại gia đình ông Cương hy vọng sức khỏe của Pháp mau chóng hồi phục, học tập tốt để có thể thi đỗ tốt nghiệp THPT, đỗ vào một trường cao đẳng - đại học nào đó để sau này có "cái nghề", trở thành công dân có ích cho xã hội.
Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Đức Tấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết thêm: " Thanh tra Sở y tế đã mời Ban giám đốc bệnh viện cùng kíp y, bác sĩ liên quan đến việc em Pháp phải tháo khớp, mất chân phải để làm việc, nghe thông qua dự thảo kết quả thanh tra để đề xuất hướng xử lý, kỷ luật. Quan điểm của bệnh viện là xử lý nghiêm, đến nơi đến chốn các y, bác sĩ tắc trách gây ra hậu quả mất chân của em Pháp".
Ông Tấn xác nhận, gia đình ông Cương khiếu nại bệnh viện với tinh thần xây dựng, chỉ yêu cầu kíp y bác sĩ để xảy ra sai sót gây hậu quả cho con trai ông dũng cảm thừa nhận lỗi của mình thì họ bỏ qua tất cả. Nếu y bác sĩ nào liên quan trong việc này không nhận lỗi, sửa sai, gia đình ông Cương đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.
Nguyễn Nho Pháp bị tai nạn ngày 19/5, gãy chân phải phần sát với khớp gối. Em được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cấp cứu. Các bác sĩ kiểm tra, đặt máng bột, bó quấn băng gạc và hẹn sáng thứ hai (21/5) sẽ hội chẩn và xử lý.
Trong suốt hai ngày Pháp nằm viện, gia đình không thấy bác sĩ đến thăm bệnh. Khi toàn chân phải của Pháp đã phù nề to, bầm đen, các ngón chân không còn cảm giác, các y tá và thực tập sinh cũng chỉ đưa thuốc giảm đau.
Đến 11h sáng ngày 21/5 như lịch hẹn, bác sĩ thông báo với gia đình phải chuyển em Pháp đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Pháp bị dập nát động mạch nên máu không thể xuống để nuôi phần chân bị thương. Kíp mổ quyết định tháo khớp gối chân phải để giữ an toàn cho phần thân thể còn lại của bệnh nhân.
Kết luận thanh tra của Sở Y tế Quảng Nam: 8 bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (gồm cả trưởng khoa ngoại) đã "Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng".
Trí Tín