Mức giá khởi điểm 10.000 đồng khiến những người có mặt cảm thấy dễ chịu khi đặt giá và tha hồ giơ tay. Chiếc đầu tiên, Isuzu Trooper màu xanh dù Ban tổ chức giới thiệu là loại đã qua sử dụng, đời 1996, đã đi 170.000 km nhưng do giá khởi điểm quá "hời", chưa bằng một bát phở, nên từ cụ già cho tới trẻ em đều hồ hởi tham gia.
![]() |
Vị khách trúng liền hai chiếc xe Trooper trong phiên đấu giá. Ảnh: V.A. |
Một vị khách đang có ý định trả giá 20.000 đồng thì có người bỏ giá 10 triệu đồng. Lần lượt các mức 20, 40 rồi 80 triệu đồng được đưa ra cho đến khi người cuối cùng chốt lại giá 260 triệu đồng trong sự thán phục của không ít người. Ban tổ chức công bố phần thắng thuộc về anh Chu Hồng Sơn ở Kim Mã, Hà Nội.
*Nghệ sĩ Kim Cương trả 200 triệu đồng xe Isuzu NKR 2T |
*Đấu giá xe Isuzu: Giá khởi điểm 10.000 đồng một chiếc |
Anh Sơn cũng là người thắng trong phiên đấu giá thứ ba với chiếc Trooper màu đỏ, đi được gần 207.000 km, nhập khẩu từ Nhật. Vị khách này còn là người khiến Ban tổ chức và các đối thủ khác phải "sốt ruột" khi mỗi lần bỏ giá chỉ chênh với đối thủ 500.000 đồng.
Chiếc xe được bỏ giá cao nhất là loại D-Max, đời 2005 nhập khẩu từ Thái Lan, đã chạy 45.000 km. Người thắng cuộc là anh Công Minh ở Đống Đa, Hà Nội với giá 380 triệu đồng. So với giá khởi điểm, chiếc D-Max này được bán gấp 38.000 lần.
Hai chiếc còn lại là mẫu xe tải NHR55E-FL1 T4 đời 2003 giá 161 triệu đồng và Hi-Lander LS đời 2002 giá 302 triệu đồng.
Sau phiên đấu giá, Ban tổ chức thu về là hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được trích gửi cho Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi Thành phố Hà Nội.
Tại phiên đấu giá tương tự diễn ra ngày 15/12 tại TP HCM, 6 chiếc Isuzu cũng được đấu giá từ thiện với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Phan Linh Anh