Năm mới Nhân Dần đã tới, anh thấy buồn vì Tết này lại lẻ loi. Anh từng thất bại trong cuộc hôn nhân trước vì nhiều lý do. Khi thân thiết hoặc gặp nhau, anh sẽ chia sẻ em nhé. Anh nghĩ đơn giản hết duyên, hết nợ thì thôi.
Anh thích bóng đá, nghe nhạc Trịnh, rảnh rỗi cũng hay ngồi cà phê cùng mấy anh em chiến hữu, ngày nghỉ thì làm tài xế cho con trai trong các hoạt động ngoại khóa. Anh rất yêu trẻ con, khi chơi với chúng thì quên hết mọi muộn phiền và cảm thấy có động lực để tiếp tục làm việc... Thực sự lũ trẻ vô cùng đáng yêu.
Nghĩ thì nhiều nhưng viết ra thật khó, anh không phải người quá khô khan nhưng khi viết những dòng tìm người tri kỷ thực sự khó. Thôi thì vạn sự tùy duyên, gặp gỡ biết nhau đã là có duyên, nên chồng vợ thì còn có nợ.
Anh là bố đơn thân nên cũng muốn tìm mẹ đơn thân cùng hoàn cảnh. Anh không ngại xa, không ngại vị trí địa lý, vì khi đã yêu, khi đã có tình cảm thì khoảng cách chẳng còn xa.
Cuối cùng, xin chúc toàn thể các độc giả của VnExpress năm mới Nhâm Dần mạnh khỏe, an nhiên.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lê
- Tuổi: 50 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam