Từ: Thuong Ngoc
Đã gửi: 16 Tháng Giêng 2012 9:28 SA
Tôi đọc một số bài viết của các chị em, tôi thấy mình cũng nên có ý kiến về vấn đề này và quan điểm của tôi rất rõ ràng là tôi không ủng hộ việc ngoại tình, dù là tinh thần hay thể xác. Nhân tiện tôi cũng xin có đôi điều muốn nhắn với những ai bao biện cho hành vi ngoại tình.
Con người ta ai cũng phải trải qua từng cung bậc trong cuộc đời, không ai có thể phá vỡ những quy tắc tự nhiên của cuộc sống mà không phải trả giá. Tình cảm là thứ vô cùng khó nói, khi yêu con người ta có thể hy sinh tất cả vì nhau, thậm chí chết vì nhau. Không ai cấm con người ta yêu, nhưng khi yêu các bạn phải tỉnh táo, phải biết thế nào là đúng và thế nào là sai, đ̀ừng bao biện cho hành vi sai trái của mình với bất cứ lý do gì.
Dù đứng ở góc độ nào các bạn cũng sai, sai hoàn toàn. Các bạn đừng mang các quan điểm phương tây hay phương đông ra lý luận, đừng xúc phạm những người vợ, những người mẹ, những người cả đời cống hiến vì chồng vì con, vì xã hội. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, các bạn có dám chắc không bị bắt gặp khi đang ăn cắp, ăn cướp, phá hoại mái ấm của người khác? Những gì không thuộc về mình mà cố giành lấy hoặc phá vỡ người ta gọi là ăn cắp, ăn cướp và phá hoại.
Không phải tự dưng xã hội mở ra trường học đủ các cấp để dạy dỗ đào tạo con người về điều hay lẽ phải, về cách sống rồi xã hội lại mở ra nhà tù nữa. Con người ta sướng hay khổ đều phụ thuộc vào sự nhận thức, sự phân biệt đúng hay sai. Những kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống của người khác lại ngụy biện là nạn nhân, các bạn vào đời với 2 bàn tay trắng và khối óc trống rỗng sao?
Các bạn không học được gì ở trường lớp, ở gia đình, ở xã hội. Các bạn không tự bảo vệ được mình, không tự nhận định sự việc thì sao tránh khỏi vấp ngã, tránh khỏi cám dỗ, tránh khỏi sự đào thải của tự nhiên, tự biến mình thành trò giải khuây, lấp chỗ trống cho người khác.
16 tuổi tôi đã được bố dạy: Con không bao giờ nên kết thân với những người đã có vợ, hay bỏ vợ vì với những người đó. Khi quan hệ với họ, con sẽ chỉ gặp bất lợi và thiệt thòi. Với họ dù con thông minh đến đâu cũng chỉ là con thỏ non đúng trước con cáo già thôi. Câu nói đó đi theo tôi suốt cuộc đời và tôi sẽ truyền nó cho con gái tôi.
Tôi thấy các bạn tự hào là các bạn trẻ, đẹp, khéo léo, thành công trong cuộc sống, vậy tại sao các bạn không tự tìm riêng cho mình một người đàn ông, cho con mình có cha, khi tỷ lệ đàn ông đang cao hơn phụ nữ. Hãy ngẩng cao đàu mà sống, để người khác tự tôn trọng mình.
Tôi chưa bao giờ nghe thấy một ông bố bà mẹ nào tự hào khi con cái mình sống không hạnh phúc, vợ chồng bỏ nhau, bồ bịch tùm lum, quan hệ gắn bó với những đàn ông, đàn bà đã có gia đình hoặc đã qua một lần đò. Các bạn bảo chúng tôi xem lại bản thân mình, phải khéo léo, phải lôi kéo được chồng về với mình... sao lắm từ "phải" thế mà không có từ "trái" nào?
Xin thưa các bạn cũng như cánh đàn ông, cứ thử thức đêm một tháng bế con ốm khóc xem, ngày thì đi làm, phấn đấu trong công việc, tối về nhà cửa cơm nước, đêm đến trông con, xem các bạn có rũ ra như tàu lá héo không? Phong độ chỉ là nhất thời thôi, phải thử lửa mới biết vàng hay thau, đời có luật nhân quả mà.
Các đức ông chồng có tính trăng hoa ơi, nếu các ông không biết thế nào là đúng, là điểm dừng, các ông cũng sẽ sớm gặp bão thôi. Không ai nắm tay được từ sáng đến tối, khi sức khỏe giảm, địa vị chức vụ không còn, tiền hết, mắt già chân chậm, xem có cô bồ nào, người tình, người yêu bé nhỏ nào đến thăm một lần không nhé. Không thể có cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc với những người giả dối.