Trước tiên, em xin chào quý độc giả trong chuyên mục. Em từng đọc một số bài viết chia sẻ tin vui tìm được "một nửa" thông qua Hẹn hò làm em có thêm động lực, kiên nhẫn hơn để tìm mảnh ghép cho mình. Em sẽ kiên nhẫn tìm "nửa còn lại" bằng cả con tim lẫn lý trí.
Ai cũng cần có mái ấm trọn vẹn, tri kỷ để cùng chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ và đồng hành bên nhau đến hết chặng đường còn lại. Em không ngoại lệ. Em nghĩ đâu đó ngoài kia sẽ có người giống mình, đang đi tìm mảnh ghép còn lại. Khi đọc bài này, có lẽ anh cũng giống em đúng không?
Em có ngoại hình ổn, cao 1,63 m, nặng 56 kg, 38 tuổi, thích đọc sách, đọc tin tức, xem video nấu ăn để nấu món lạ cho gia đình thưởng thức, đi du lịch cùng gia đình hoặc khi rảnh thả hồn vào những bản nhạc ưa thích cùng tách trà làm cho tinh thần thư thái hơn.
Em có công việc ổn định đủ để nuôi sống bản thân cũng như người thân; rất trân quý gia đình và các giá trị truyền thống; là cô gái cởi mở, tự tin, không bảo thủ, biết lắng nghe, chia sẻ để cùng thấu hiểu. Em thích cuộc đàm thoại cởi mở, vui vẻ nói về các chủ đề liên quan đến cuộc sống, cùng chia sẻ quan điểm với nhau, đóng góp cho nhau cùng tiến bộ. Những chủ đề nào không biết, em sẵn sàng nghe để biết, để hiểu và ứng xử. Em luôn tự nhìn nhận lại bản thân, tự rèn luyện, hoàn thiện mình cho phù hợp hơn với cuộc sống.
Em thích sự đơn giản trong cuộc sống, càng đơn giản càng tốt. Cuộc sống bên ngoài đủ mệt rồi nên đừng làm phức tạp lên, chỉ cần về nhà bên người thân bình yên là tốt, đủ rồi. Quan trọng là cách suy nghĩ, thái độ sống, cách ứng xử của mình, đúng không anh?
Chỉ mong anh có công việc ổn định giống em, trân quý gia đình, sống có trách nhiệm, có mục tiêu, luôn cố gắng để hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống, biết chăm sóc bản thân, đừng bừa bộn anh nhé. Anh đừng vướng phải "tứ đổ tường", rượu bia uống cũng được nhưng biết chừng mực vì không thể cản được trong giao tiếp. Anh cần giữ sức khỏe, nghĩ cho tương lai, con cái cũng như người thân, biết dừng đúng lúc, đừng để người thân lo lắng nhé.
Mong anh biết tôn trọng đối phương, chân thành, trung thực, có tâm, sống hướng thiện, biết đặt mình vào đối phương để hiểu, vì em cũng vậy. Đặc biệt là chung thủy anh nhé, vì rất cần trong mối quan hệ vợ chồng.
Em không vì cô đơn, vội vã mà nắm nhầm một bàn tay để khổ đâu. Nếu anh là em, anh cũng mong muốn ở đối phương như vậy, đúng không? Còn tuổi tác, em không bận tâm lắm, vì không thể đánh giá hết con người về ngoại hình lẫn trải nghiệm, mà hãy xem trái tim, tâm hồn mình bao nhiêu tuổi, đúng không anh? Em chỉ cần người đồng điệu thôi nên anh đừng ngại nhé.
Nếu anh cảm thấy phù hợp, chúng ta sớm trao nhau cơ hội làm quen, gặp gỡ, tìm hiểu rồi đi đến đích hạnh phúc nhé.
Cuối cùng, chúc quý độc giả mạnh khỏe, an lành trong cuộc sống, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân.
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Kiên Lương, Kiên Giang
- Giới tính: Nữ