Chỉ hai trận ngày khai mạc, giải đã cho thấy sự hấp dẫn cũng như chất lượng chuyên môn cao khi có 12 bàn thắng được ghi. Trước khi chứng kiến cảnh ăn mừng của đội nhà, khán giả trên sân Gò Đậu đã chào đón sự ra mắt ấn tượng của "vũ đoàn Samba" đến từ Brazil là CLB Matsubara. Họ đã làm mát lòng những người đội mưa đến sân khi có những pha xử lý đậm chất Nam Mỹ. Dù cố gắng để có hai bàn rút ngắn nhưng Đà Nẵng đành chấp nhận thua Matsubara 2-3 ở trận đầu tiên.
![]() |
Matsubara (phải) trình diễn trước Đà Nẵng làm nhiều HLV nội chú ý. Ảnh: A.N. |
Trở lại với trận đấu của đội chủ nhà, so với đội hình vô địch V-League, Bình Dương ra sân tiếp CLB Chonburi của Thái Lan có 2 gương mặt mới. Đó là thủ môn Minh Quang và tiền vệ Giang Thành Thông vừa được mua về từ Bình Định và Đà Nẵng. Trường Giang vẫn là thủ lĩnh giữa sân. Bộ ba ngoại binh còn đó Kesley - Lima - Philani (Amaobi đã ra đi). Chính những nhân tố ngoại này đã giúp HLV Lê Thụy Hải khỏi bẽ mặt ở ngày khai mạc. Họ đã bù đắp sự chậm chạp, phá bóng không dứt khoát, chơi không hiểu ý của ba hậu vệ Trung Tuấn, Văn Hải và Đình Phước ở phần sân nhà. Cả 4 bàn thắng của Bình Dương đều do 4 chân sút ngoại mang về. Trong đó, ngoài pha mở tỷ số không thể chê vào đâu được thì pha đánh gót điệu nghệ ở trước vòng 16m50 dẫn tới bàn ấn định kết quả 4-3 của Kesley là quá tuyệt vời.
Bình Dương tấn công máu lửa ngay từ tiếng còi khai cuộc. Phút đầu tiên, Kesley đã vỗ mặt đội khách bằng cú sút chéo góc chệch cột. Tuy nhiên, khán giả nhà cũng không cần đợi quá lâu để chứng kiến cú nhảy santo ăn mừng bàn thắng của cầu thủ mang áo số 7 này. Pha kiến tạo dài giữa sân của Trung Tuấn giúp Kesley tiếp bóng và hất ngay về phía khung thành. Quá bất ngờ, thủ môn Naknayom đẩy bóng ra. Trên đà ập tới, Kesley làm công việc nhẹ nhàng là đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0. Ba phút sau, tỷ số được nhân đôi cho đội nhà. Đón quả phạt góc của Trường Giang bị thủ môn ói bóng ra, Philani ra chân rất nhanh và căng đưa bóng đi thẳng vào góc cao. Bình Dương dẫn 2-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 20, cách biệt đã là 3-0. Lần này Lima hứng bóng gọn gàng từ pha đá góc phải của Trung Tuấn rồi dứt điểm ngay góc gần, không cho thủ môn của Chonburi cơ hội nào.
Tưởng như một chiến thắng đậm đà cho Bình Dương thì bất ngờ đã diễn ra. Bị dẫn quá cách biệt, nhưng các cầu thủ Thái Lan vẫn miệt mài tổ chức tấn công. Phút 30, họ có bàn rút ngắn tỷ số 1-3. Pha dứt điểm của tiền đạo Watcharaphong đi trúng hậu vệ Văn Hải đổi hướng, trước sự bất lực quay lại nhìn của Minh Quang. Đến phút 38, tỷ số lại được rút ngắn 2-3 cho đội khách. Wuthiphan bật tường trung lộ quá đẹp cho Watcharaphong thoát xuống xỉa bóng sệt và chiến thắng Minh Quang lần thứ hai.
Có hai bàn thắng, tâm lý thoải mái, các cầu thủ đội khách nhập cuộc đầu hiệp hai tốt hơn. Và điều lo ngại của BHL và khán giả nhà đã xảy ra ở phút 49, khi đại diện Thái Lan đã quân bình được tỷ số 3-3. Trong tình huống này, Văn Hải và Đình Phước đã để Nikorn qua bóng dễ dàng nên Minh Quang không thể chống cự ở tình huống trực diện.
![]() |
Các cầu thủ Bình Dương ăn mừng trận thắng đầu tiên. Ảnh: A.N. |
Bị san bằng cách biệt quá dễ, HLV Lê Thụy Hải như nóng máu. Cầu thủ mới nhập từ Brazil là Vitor được đưa vào trám chỗ cho Giang Thành Thông chơi mờ nhạt từ đầu trận. Lúc này, Bình Dương đã chơi 4 ngoại binh, trong khi đại diện Thái Lan vẫn toàn nội. Và cầu thủ mới này đã để lại ấn tượng trong mắt HLV Thuỵ Hải. Phút 57, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Văn Linh, Kesley thực hiện cú đánh gót bóng sống hết sức điệu nghệ. Thủ môn của Chonburi chỉ biết đứng nhìn khi bóng đi trúng cột dọc. Trên đà tới, Vitor đệm lòng, ấn định kết quả 4-3 kịch tính cho đội nhà.
Chiều nay, giải tập huấn diễn ra hai trận bảng B, Đồng Tâm Long An - Dalian Shide (16h); Hoàng Anh Gia Lai - Daeeon (18h).
An Nhơn