![]() |
Kesley trong trận trở lại khoác áo Bình Dương (đỏ), ở trận mở màn giải BTV Cup. Ảnh: Huy Tường. |
Vắng tới ba trụ cột: Vũ Phong, Quang Thanh và Anh Đức đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn có thể tung ra đội hình với nhiều sao. Đáng chú ý nhất chính là 3 ngoại binh: Philani, Amaobi và một tiền vệ người Argentina mới đến thử việc là Diego. Chính sự cơ động của bộ ba này kết hợp với đội trưởng Trường Giang và Hữu Thắng đã giúp Bình Dương nắm thế chủ động ngay từ đầu.
"Chelsea Việt Nam" đã liên tục gây sóng gió trước khung thành của đại diện đến từ đảo quốc Sư Tử. Trong vòng 20 phút đầu, họ đã có tới bốn cơ hội có thể ăn bàn. Trong đó, đáng tiếc nhất có lẽ chính là cơ hội ở phút thứ 9: Philani chuyền từ cánh trái vào, Amaobi đánh đầu trượt bóng, Trung Vĩnh sút trúng hậu vệ W.Wellington và tiếp theo là pha dứt điểm đi chệch cột của Philani.
Tuy nhiên, khán giả sân Gò Đậu cũng không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Phút 24, Hữu Thắng đã có một pha tâng bóng thông minh loại cả hàng hậu vệ đối phương để Diego băng xuống từ cánh phải sút căng vào góc hẹp mở tỷ số 1-0. Chưa kịp bừng tỉnh, 3 phút sau các cầu thủ W.Wellington lại nhận thêm bàn thua thứ hai. Philani có quả ném biên cực xa từ cánh trái vào vòng cấm địa và trên đà lau xuống từ cánh phải, Trường Giang đã nhận bóng sút hạ thủ môn Mohd Yasin nâng tỷ số lên 2-0.
Bị dẫn hai bàn và bị áp đảo từ đầu trận, nhưng phút 30, W. Wellington cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đón pha phạt góc của đối phương, Hữu Thắng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và Abdelhadi Laakad đã hạ Thế Anh từ chấm 11m. Dù có bàn thắng rút ngắn cách biệt, nhưng ở những phút còn lại của hiệp một Bình Dương vẫn là đội chơi chủ động. Nếu may mắn với cú sút của Trung Tuấn ở phút 37 không chạm xà ngang thì họ đã có bàn thắng thứ ba cho mình. Và tiếc hơn, ngay phút cuối của hiệp một, Trung Vĩnh đã có đường tạt bóng từ cánh trái chính xác để Amaobi trên đà lao xuống trong tư thế trống trải, nhưng tiền đạo này lại đưa bóng bay vọt xà.
Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, đội á quân V-League cũng đã sớm có bàn thắng tạo khoảng cách lên hai bàn. Phút 53, trong một pha tham gia tấn công và đi bóng dũng mãnh, hậu vệ Như Thành đã chuyền dọn cỗ đẹp mắt để Philani dễ dàng đệm bóng nâng cách biệt lên 3-1.
Khoảng thời gian còn lại khá nhiều, và các cầu thủ Wellington cũng rất nỗ lực tràn lên tấn công. Tuy nhiên, các đợt tấn công của họ vẫn không mang lại kết quả. Cơ hội rõ nhất để đại diện Singapore rút ngắn tỷ số có lẽ là cú dứt điểm căng ngay trong vòng cấm của Mohd Selleh ở phút 71, nhưng đã bị thủ môn Thế Anh xuất sắc bay người cản phá.
Trong khi đó, đội hình Bình Dương đã được được chơi tới bốn ngoại binh khi Kesley vào thay cho Trung Vĩnh. Và dù không ghi bàn thắng nào ở những phút còn lại của trận đấu, nhưng sự trở lại của Kesley, sau một năm thi đấu không thành công ở HAGL đã được khán giả Bình Dương chào đón nồng nhiệt. Tỷ số 3-1 đã được các cầu thủ Bình Dương giữ hết trận đấu.
Ở một trận đấu còn lại của bảng A, một đại diện khác của Việt Nam là Đà Nẵng đã xuất sắc lội ngược dòng để san hòa 2-2, sau khi bị Busan FC của Hàn Quốc dẫn trước 2-0. Hai bàn thắng của Busan được thực hiện bởi Daehwan Chun từ chấm 11m ở phút 47 và bàn thắng thứ 2 do hậu vệ Hoàng Quãng tự đưa vào lưới nhà. Trong khi đó, hai người ghi bàn giúp Đà Nẵng giành lại một điểm chính là Giang Thành Thông và Almeida ở phút 77 và 86, sau cú vôlê và một pha đánh đầu.
Do đại diện Brazil, đội Matsubara bị trở ngại về lịch bay, và phải đến tối mai họ mới có mặt ở Bình Dương nên trận đấu giữa Gạch Đồng Tâm và Matsubara bị hoãn lại. Vì vậy, ngày mai, ở bảng B chỉ có một trận đấu vào lúc 18h: Bình Định sẽ gặp Vũ Hán đến từ Trung Quốc.
An Nhơn