![]() |
Matej Kus, 18 tuổi đã bất tỉnh khoảng 45 phút sau khi bị ngã. Khi tỉnh dậy, anh này đã chuyện trò với các nhân viên y tế bằng tiếng Anh rất trôi chảy và thậm chí còn nói bằng giọng Anh chuẩn. Peter Waite, người tài trợ cho đội của Kus, cho biết: "Tôi không tin vào tai mình nữa. Đấy đúng là giọng Anh chuẩn không phải giọng địa phương hay bất cứ cái gì khác". "Trước vụ tai nạn này, cậu ấy vẫn còn dùng sai từ và nói không chuẩn. Matej mới bắt đầu học để nâng cao và đang cố gắng để mọi người hiểu những gì cậu ấy nói bằng tiếng Anh. Matej rất ham học", Waite nói. "Khi tỉnh Matej không nhận ra được mình là ai và từ đâu đến, thậm chí cậu ấy còn không biết mình là người Czech. Thật không thể tin được khi nghe cậu ấy nói tiếng Anh trôi chảy đến thế." Nhưng không may cho Matej là khả năng kỳ diệu này không tồn tại lâu. Hai ngày sau, anh đã không thể nói tiếng Anh trôi chảy như trước cũng như không nhớ gì về vụ tai nạn và những sự kiện xảy ra tiếp theo. Nhã Chi (theo Daily Mail)
|