Tôi lấy chồng xa cách 150 km, từ ngày lấy chồng tôi biết mình có lỗi với mẹ rất nhiều vì không thể ở bên nhìn mẹ, chăm sóc cho mẹ hàng ngày. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị gái lấy chồng gần nhưng không phải ngày nào chị cũng có thể cho các cháu vào chơi với mẹ. Giờ đây, hàng ngày nghĩ đến cảnh mẹ ở nhà một mình, cứ tối đến chỉ có chiếc tivi làm bạn, muốn nhìn con cháu cũng chỉ là vài phút gọi điện qua màn hình điện thoại thật quá xa cách, tôi rất đau lòng.
Tôi chưa đi làm, đang được nghỉ chăm con, cách đây 2 tháng tôi xin phép ông bà nội cho hai mẹ con về nhà mẹ đẻ chơi. Tôi nghĩ chưa đi làm thì cho con về chơi với bà ngoại để bà đỡ nhớ con cháu, sau này đi làm rồi có muốn về lâu cũng không thể. Hai tháng về nhà mẹ đẻ so với cả cuộc đời của tôi và con khi sẽ ở mãi trên nhà chồng có đáng là bao. Xin nói thêm, bố mẹ chồng còn có cháu nội 4 tháng tuổi của anh chị chồng tôi, sinh cách con tôi 4 tháng. Nếu tôi cho con về nhà mẹ đẻ, ông bà vẫn còn cháu để ẵm bồng.
Trong hai tháng đó có đám cưới của con nhà cậu chồng. Đám cưới diễn ra khi tôi ở nhà mẹ đẻ được một tháng 20 ngày, cùng lúc ở nhà mẹ tôi đang vào mùa gặt lúa, phơi thóc. Chồng hỏi tôi có cho con về luôn để dự đám cưới không, tôi nói chưa muốn về vì mẹ đang làm mùa, muốn ở nhà giúp mẹ nấu cơm, mẹ cũng xin ông bà nội mùa xong sẽ đưa hai mẹ con lên rồi. Tôi nghĩ đơn giản rằng có lên cũng không giúp gì được, trên nhà đã có cả bố mẹ chồng, anh chị chồng, chồng tôi đến giúp đỡ, phục vụ công việc rồi. Chồng rất thương tôi, không bao giờ ép buộc tôi điều gì, tôi muốn như thế nào anh đều đồng ý. Tôi chỉ muốn cho con ở với mẹ càng lâu càng tốt, dù là một ngày tôi cũng muốn ở thêm.
Ngày hôm qua, sau khi đưa hai mẹ con tôi lên, mẹ đẻ tôi về, tôi đã bị người nhà chồng gọi sang nói chuyện, cụ thể ở đây là bác chồng và chị họ chồng. Bố mẹ chồng không bao giờ ra mặt nói con dâu, nếu có chuyện gì đều là bác chồng và chị họ chồng gọi sang nói chuyện, dạy bảo. Họ hỏi tôi tại sao cưới em lại không về, hỏi chồng tôi nghĩ xem như vậy có được không. Họ bảo tôi sao cho con đi lâu vậy, không nghĩ đến chồng ở nhà một mình, đến bố mẹ chồng nhớ cháu nội à? Họ còn hỏi bố mẹ đẻ tôi có biết bên này có đám cưới không, sao biết mà không dạy bảo tôi nên về à? Họ nói thế nếu cưới em mà anh chị không về có được không? Em nó cưới cả đời mấy lần mà sao không về? Sau đó, tôi còn được chị dâu nói cho biết thêm, gia đình hai bên nội ngoại nhà chồng đều trách móc tôi vì đã không về dự đám cưới và "Sao về nhà mẹ đẻ gì mà lâu thế"? Tôi muốn hỏi các anh chị, không về dự cưới là đúng hay sai?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.