Từ: Hoang Minh
Đã gửi: 10 Tháng Chín 2011 8:10 CH
Chào Duyên!
Đọc mục Tâm sự nhiều, nhưng đây là lần đầu mình viết bài, gửi bằng gmail của mình, không biết có được đăng không? Hy vọng là có để mọi người cũng như Duyên đọc được câu chuyện thật của vợ chồng mình:
Mình năm nay 30 tuổi (1981) vợ mình 25 tuổi, bọn mình lấy nhau từ cuối năm 2007. Vợ chồng mình đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tại thời điểm 2 đứa kết hôn, cả mình và vợ đều đang làm ở 2 công ty liên doanh trong khu công nghiệp. Lương mình lúc đó vào khoảng 5-7 triệu tùy làm thêm giờ nhiều hay ít, vợ mình khoảng 4,5 triệu đồng.
Năm 2008 khủng hoảng kinh tế, công ty mình hết việc và cuối năm đó mình không được tái ký hợp đồng nên nghỉ nhà tìm việc, lúc đó vợ mình đang mang bầu khoảng 6 tháng. Cả 2 vợ chồng mình đều là con út, mình lại là con trai một, gia đình mình cũng có điều kiện một chút nên khi nghỉ làm mình cũng không thật sự cảm thấy lo về kinh tế, coi như một kỳ nghỉ xả hơi ngắn cho công việc mới...
Nhưng mọi việc không như mình nghĩ, kinh tế khủng hoảng, tìm việc đúng chuyên môn không hề đơn giản, mình ở nhà tìm việc mất đúng 6 tháng 7 ngày, từ trước khi vợ sinh cho tới khi vợ nghỉ hết 4 tháng thì mình cũng chính thức đi làm. Nghỉ dài, coi như ở nhà phụ vợ trông con, làm vài việc linh tinh, lúc đó mình cũng cảm thấy chán nản, nhưng Duyên biết không?
Vợ mình không hề tỏ ra khó chịu, giục mình đi làm, kiềm tiền, vì khi nghỉ như vậy, vợ chồng không có thu nhập, số tiền tiết kiệm lúc đi làm phải lấy ra chi tiêu, vì vợ mình không muốn lấy tiền của ông bà cho. Mình vẫn còn nhớ là vào mỗi buổi sáng mùa đông trời rét, mình vẫn đang nằm trong chăn ngủ thì vợ mình dậy đi làm và sáng nào cũng không quên hôn mình cùng lời chúc vui vẻ.
Lúc đó vợ mình mới 23 tuổi, còn trẻ hơn bạn bây giờ, và thời điểm đó cũng khoảng hơn một năm từ ngày cưới. Giờ đây mình đã có công việc ổn định và thu nhập khá, vợ chồng ngồi tâm sự vợ mới kể hồi đó, anh nghỉ làm, chưa tìm được việc, chỉ lo anh ở nhà buồn, nghĩ ngợi linh tinh thôi.
Những ngày đó đã qua 2 năm rùi nhưng mình không bao giờ quên. Hiện tại, mức thu nhập của mình hàng tháng vào khoảng 50-70 triệu đồng, vợ mình 7 triệu đồng. Nhưng mình chưa bao giờ coi khinh hay yêu cầu vợ phải kiếm nhiều tiền cả. Mình nghĩ trong cuộc sống vợ chồng, kinh tế là điều quan trọng, nó có thể ảnh hưởng rất nhiều tới tình cảm vợ chồng nếu ta không biết cân bằng, cân đối và xác định điều gì là quan trọng nhất.
Cuộc sống vợ chồng còn nhiều cái khác lắm bạn ạ. Mình nghĩ chưa đến mức độ phải ly hôn đâu bạn, nhìn lên thì hãy nhìn xuống nhé, còn rất nhiều ông chồng tiêu cực phá phách đánh vợ lắm. Hãy kiên nhẫn và nhìn vào những ưu điểm của anh ấy bạn ạ.
Trần Hoàng Minh