From: cam lai
Sent: Friday, November 02, 2007 11:58 AM
Subject: Chị Na hãy tâm sự thật lòng với chồng
Đọc thư chị tôi thật sự cảm thông cho hoàn cảnh của chị, nhưng tôi chỉ tiếc một điều là giá như chị chia sẻ được với chồng và nói với anh ấy những trục trặc về sinh lý của chị thì có lẽ chị sẽ được chia sẻ.
Tôi đã lập gia đình được hơn 2 năm, có một cháu trai gần 2 tuổi. Chuyện chăn gối của chúng tôi nói chung là bình thường. Tuy nhiên cũng có những lúc tôi cũng không chiều anh ấy được vì lúc đó tôi mệt, hay bị stress, hay buồn ngủ, hay không thấy thích thú tôi vẫn từ chối chồng tôi, chứ không phải lúc nào anh ấy thích là tôi cũng chiều đâu. Tôi muốn nói điều này với chị là ý tôi tuy người bình thường trong chuyện chăn gối, nhưng đôi khi cũng không chiều chồng được, huống chi chị là người đang có trục trặc trong chuyện chăn gối.
Tôi cảm thấy thật buồn cười cho anh độc giả viết bài chia sẻ cho chị tên T.N.B, không biết anh đã có vợ chưa, và nếu vợ anh đọc được những gì anh viết cho chị Na không biết cô ấy nghĩ thế nào về chồng mình.
Tôi nghĩ anh không đủ sáng suốt để hiểu những gì chị Na nói, chị Na đang gặp trở ngại về chuyện chăn gối, bản thân chị ấy không hề muốn như vậy. Là phụ nữ ai lại không muốn gia đình mình hạnh phúc? Chuyện phòng the ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình và chị Na chắc chắn đã hiểu được vấn đề này nên chị ấy rất đau khổ.
Chị Na không thấy thích thú khi quan hệ với chồng đó là chuyện ngoài ý muốn chứ không phải chị Na muốn xúc phạm chồng. Anh T.N.B hiểu thế nào gọi là xúc phạm? Anh dùng từ bị sai rồi, nếu anh là chị Na đi, anh bị yếu sinh lý và anh không đáp ứng được nhu cầu tình dục của vợ, và vợ anh thế là đi ngoại tình thì ai là người xúc phạm ai? Bị yếu sinh lý anh không có tội, nhưng vợ anh không hiểu cho chồng, không cùng chồng đi khám bệnh, không chia sẻ, không an ủi mà lại đi quan hệ với một người đàn ông khác, thì anh nghĩ thế nào, anh T.N.B?
Chồng tôi từng nói với tôi, cuộc sống vợ chồng tình yêu và tình dục đi đôi với nhau 50 và 50. Nhưng theo anh T.N.B thì dường như anh cưới vợ chỉ để quan hệ tình dục thôi thì phải? Tôi buồn cho một đấng nam nhi như anh, và buồn cho vợ anh hoặc ai không may mắn sẽ là vợ của anh.