![]() |
Xuyền và tang vật cướp được. Ảnh: CAND |
Đêm 5/2, trời mưa như trút, cả nhà chị Liên (xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng gọi yếu ớt của một phụ nữ. Cô gái thân ướt sũng, người đầy máu nói thều thào "chị ơi, em bị cướp", rồi ngất đi.
Tỉnh lại, nạn nhân tên Thanh kể rằng kẻ gây án là Xuyền, làm nghề phụ tàu trên sông nước. Thanh bán quán và thêm nghề cắt tóc gội đầu ở bến đò Vĩnh Thịnh nên trong những lần Xuyền theo tàu ngược xuôi qua lại bến đò này, họ đã quan hệ yêu đương.
Từ tháng 6/2006, tin tức về Xuyền biệt tăm. Chiều 4/2, chị thấy Xuyền liên lạc lại và hẹn đi chơi. Tối 5/2, hai người ra cánh đồng ngồi tâm sự. Nép mình vào người yêu, chị đang lúi húi nhắn tin bỗng mặt mũi sa sầm vì một nhát đập vào trán. Ngẩng lên, Thanh thấy Xuyền đang vung cây gậy gỗ.
Cô gái quỳ xuống van xin nhưng hắn rít qua kẽ răng: "Khôn hồn thì có đồ gì mang hết ra đây nộp". Thanh vội tháo đôi khuyên tai, điện thoại di động, xe đạp đưa cho Xuyền.
Ngày 6/2, Xuyền bị bắt. Công huyện Vĩnh Tường đã khởi tố hắn về tội cướp tài sản.
(Theo Công An Nhân Dân)
*Tên nạn nhân đã thay đổi