Giờ tinh thần mẹ hoảng loạn, lo sợ, không ăn không ngủ được, phải uống thuốc thần kinh mỗi ngày nhưng tình hình ngày một xấu.
Tôi tự trách mình, vì ngu dại mà để kẻ xấu lừa gạt, không còn cơ hội lấy lại tiền, các cơ quan điều tra cũng chịu mấy vụ này.
Thực sự tâm trạng tôi rất rối bời vì vừa bị lừa số tiền lớn, trong khi bao năm lăn lội trên thương trường tôi chưa từng thất bại.
Những ngày qua, tôi như người mất hồn sau khi bị lừa số tiền không nhỏ trong giai đoạn kinh tế khó khăn, mong được mọi người chia sẻ cùng.
Năm 2021, ở tuổi 48, tôi mất việc vì dịch Covid; không chuyên môn, là nữ, khó tìm việc làm mới, tôi quyết định vay vốn tập tành bán online.
Tôi 41 tuổi, một vợ hai con ngoan ngoãn xinh đẹp nhưng gia đình chưa có xe ôtô, mới xây nhà xong còn đang trả nốt nợ.
Tôi 34 tuổi, được nhận xét là thành công trong công việc, tự tin, thông minh và khá ưa nhìn, tuy nhiên đó chỉ là bề nổi.
Sáng mùng một tôi đến văn phòng thì nhận được tin nhắn nói chồng đang vay nợ qua app tín dụng, số tiền 4,5 triệu đồng.
Tôi 31 tuổi, có hai con gái, đang ở nhà nuôi con. Đọc bài cô gái bị lừa 15 triệu đồng, tôi xin chia sẻ vài điều.
Lúc viết những dòng này tôi đang ngồi giữa sự lộn xộn của đồ đạc rơi, bát đĩa vỡ, rơi nước mắt, tất cả chỉ vì mâu thuẫn tiền nong với gia đình chồng.
Chúng ta bắt đầu lại vì gia đình nhỏ của mình, anh nhé. Có thể hơi muộn so với các bạn cùng trang lứa nhưng không sao anh ạ, mình vẫn còn trẻ.
Tiền mất, tật mang cho gia đình giữa dịch Covid-19 nhưng chị gái tôi vẫn u mê học khoá học tới tận 1h sáng.
Em 22 tuổi, làm công nhân, bố mẹ em cũng vậy, lương tháng của 3 người vào khoảng 17 triệu. Chỉ vì em tin tưởng và nghe theo anh em bạn bè mà bị người ta lừa với số tiền 2 tỷ đồng.
Để hợp tác kinh doanh, tôi đã lấy hết số tiền tiết kiệm 100 triệu và vay thêm 100 triệu nữa rồi chuyển cho cô ấy.
Tin bạn trai quen qua mạng là nhà thầu kếch xù nhưng tạm thời gặp khó khăn, một phụ nữ Anh đã gửi cho anh ta 30 nghìn bảng.
Mọi người cũng cẩn thận những người chào hàng vì lời nói của họ mê hoặc quá sức tưởng tượng.
Nhìn vào bàn tay của người đàn ông đang cầm nhiều tờ tiền lẻ giơ ra trước mặt mình, bà Ngụ bảo rơi vào trạng thái mất ý thức, lấy tất cả tiền bán hàng đưa cho ông ta.