Trung tá Nguyễn Ngọc Chính, chồng chị, được thực hiện chủ trương sử dụng xe có sẵn, giảm số lượng xe vận tải hàng đối với Công ty TNHH Tiến Sơn do Hồ Ngọc Sơn làm giám đốc.
Cho rằng anh Chính là người cản trở công việc làm ăn của mình nên Sơn đã câu kết với cấp dưới của anh Chính là thiếu tá Đào Xuân Thiện bố trí côn đồ đánh cảnh cáo anh Chính với giá 5 triệu đồng. Sơn đã nhờ Đào Công Thể (chạy xe ôm) móc nối với Đoàn Minh Thành, Nguyễn Quốc Thế, Cao Mạnh Trường và Đồng Hoa cùng thực hiện "hợp đồng".
Ngày 5/10/2005, nhóm tội phạm trên tổ chức bám theo anh Chính khi anh vừa rời cơ quan rồi dùng dao đâm chết anh.
Chị không ngăn được dòng nước mắt khi nghe Viện kiểm sát đọc xong cáo trạng. Ruột gan chị như tan nát khi nghe người ta mô tả về cái chết của anh. Một tay ôm vết thương, một tay lái xe, anh gắng gượng chạy về cơ quan. Nhưng chỉ đi được 400 m, đến trước số nhà 92A Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì anh đuối sức, chỉ kịp nói "tôi bị đâm rồi" và ngã gục xuống đường, xe đổ đè lên người. Anh được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết đâm thủng tim khiến anh ra đi mãi mãi.
![]() |
Vợ con anh Chính tại phiên tòa. Ảnh: S.N. |
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa rành rẽ khai nhận về hành vi giết chồng chị và thản nhiên xin chị "thông cảm" cho sai lầm của họ. Bị cáo Sơn giải thích là do nghĩ mình bị anh Chính cản trở miếng ăn nên đã tìm thuê người cảnh cáo anh. Thiện thì bảo "do mâu thuẫn trong công việc tại cơ quan dẫn đến thù tức cá nhân nên đã đồng tình với âm mưu đánh trả thù của Sơn". Còn những bị cáo khác thì vì tiền...
Làm sao chị có thể thông cảm được khi họ đã lấy đi chỗ dựa vững chắc của chị và các con trong suốt cuộc đời. Họ có biết, mẹ con chị đã sống đau đớn, khổ sở biết nhường nào kể từ ngày vắng anh.
Nhưng chị cứ băn khoăn mãi, sao Thiện lại có thể làm như vậy. Giữa chú Thiện và chồng chị tình thân như thủ túc. Thiện vừa là cấp dưới lại vừa là đồng đội của anh, vẫn thường qua lại... Hôm anh mất, Thiện còn đến thắp nhang, động viên mẹ con chị kia mà. Còn bị cáo Sơn nữa, cũng là người lính, từng là nhân viên Ban tài chính của Lữ đoàn Hải quân 125, cùng đơn vị với anh ngày trước, thế mà...
Tòa tuyên án với phần nhận định, hai bị cáo Hồ Ngọc Sơn và Đào Xuân Thiện không phạm tội giết người mà chỉ là hành vi cố ý gây thương tích. Theo tòa, mặc dù có sự thuê mướn nhưng không có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ, phân công vai trò từng bị cáo mà chỉ là đồng phạm giản đơn. Sơn bị phạt 14 năm 6 tháng tù, Thiện 12 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức hình phạt từ 18 tháng đến 23 năm tù giam. Mức án đó chị không bằng lòng vì nghĩ nếu không có những kẻ chủ mưu thì chồng chị đã không chết. Chị muốn đòi công bằng cho anh. Chị sẽ kháng án.
S. Nguyễn