Cách đây sáu tuần, nhà bạn bị mất bảy triệu đồng, đó là tiền bố mẹ bạn cho mua điện thoại. Em sang chơi, bạn kể là để tiền trong túi, tối qua vẫn còn mà sáng nay không thấy. Em với bạn tìm khắp nhà, xong lúc e xuống tầng nghe thấy bố mẹ bạn bảo: "Hay là Thành nó lấy nhỉ, vì nó vào đây nhiều". Mọi người ở nhà bạn đều nghi cho em lấy tiền, trong khi đó em đi làm thêm bao nhiêu công việc. Nghe xong em cảm thấy không muốn vào nhà bạn lần nào nữa và đã thực hiện như thế.
Cách đây một tuần nữa, bố của bạn lại mất cái điện thoại với ba triệu đồng, bạn cũng kể cho em nghe, nói bố mẹ nghi em lấy nhưng bạn nói luôn với bố mẹ là em không lấy. Mấy nay bạn rủ em đi chơi, em sang đèo bạn, đứng ngoài ngõ rồi nhắn tin cho bạn ra chứ không vào nhà. Em sợ lỡ mất cái gì lại nghi cho em lấy. Bạn lại bảo em vào xin bố mẹ hộ thì mới được đi chơi. Em nhất định không vào, bảo bạn đi thì đi, không thì hôm khác đi. Em nói trước nhà bạn xảy ra hai vụ mất đồ, mình không dám vào, ai cũng vậy thôi.
Em về được 10 phút thì bạn nhắn tin rằng không lấy thì việc gì phải sợ. Việc em không vào nhà bạn như thế có hợp lý không ạ? Em cũng nhát nên không muốn vào khi bị người nhà bạn nghi ngờ.
Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc