Tôi là sinh viên năm cuối, yêu anh một năm, cả hai trao nhau hy vọng về tương lai, luôn mong có kết thúc tốt đẹp.
Tôi 28 tuổi, có người yêu đồng giới, ra trường mỗi người làm một nơi, dù xa nhau nhưng vẫn luôn chăm lo cho đối phương suốt thời gian đó.
Tôi là cô gái ngoan ngoãn, hiểu biết, biết giữ mình. Số tôi cay đắng làm sao khi bị người từng quen 12 năm cưỡng bức.
Vĩnh LongNguyễn Thanh Sang, 23 tuổi, về quê thăm người thân tại huyện Mang Thít và xâm hại bé gái 13 tuổi khi nhờ giúp việc nhà.
Gặp nhau anh đòi hỏi tôi chuyện ấy nhưng tôi nhất định không cho. Anh vẫn cố ép buộc, lúc tôi đẩy được anh ra thì mọi chuyện đã rồi.
Khi vừa bước ra cửa đã bị anh níu lại, tôi vùng vẫy thì bị anh bịt miệng, cởi hết đồ, anh đòi quan hệ với tôi.
Lúc tôi bật dậy, thấy mình đang trong một khách sạn lộng lẫy xa hoa, nhìn lại thấy một người đàn ông bên cạnh và vệt máu trên giường.
Tôi hay đùa giỡn nhưng biết điểm dừng, còn anh quá vô tư, hay quá trớn đôi khi khiến người khác khó chịu. Anh cứ giữ thói quen đó, đến một ngày trong lúc không biết giữ lời, anh đã nói với tôi những câu tục tĩu.
Tôi thấy bản thân mình nhơ nhuốc, như một món đồ chơi để người yêu và Thuận đá qua đá lại. Thực lòng tôi chỉ muốn đấm đá, cấu xé hai người đàn ông đã chà đạp cuộc đời tôi.
Tôi đã ngồi trước máy tính, đọc thuộc lòng từng lời khuyên và động viên của các bạn. Tôi cũng chẳng đếm được đã đọc bao nhiêu lần nữa. Rất nhiều lời khuyên hữu ích từ các bạn như là một động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn.
> Ám ảnh vì bị người yêu làm nhục