"Chúng tôi xác định Dinar Candy là nghi phạm vi phạm luật chống khiêu dâm theo đạo luật năm 2008", Azis Andriansyah, cảnh sát trưởng phân khu Nam Jakarta, phát biểu trên truyền hình hôm 5/8. "Cô ấy hành động mà không màng tới các chuẩn mực văn hóa và tôn giáo".
Candy, một nữ DJ nổi tiếng ở Jakarta, bị cảnh sát bắt đêm 4/8, sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cô đeo khẩu trang, kính râm và mặc bikini hai mảnh màu đỏ, cầm tấm biển với nội dung thể hiện nỗi căng thẳng khi chính phủ gia hạn các biện pháp hạn chế di chuyển nhằm ngăn nCoV lây lan trên một con phố tại thủ đô Indonesia.

Nữ DJ Dinar Candy mặc bikibi phản đối quyết định kéo dài lệnh hạn chế di chuyển tại Jakarta, Indonesia, trong hình ảnh được đăng lên mạng xã hội hôm 4/8. Ảnh: IST.
"Tôi muốn một lời giải thích nếu các biện pháp hạn chế được kéo dài đến ngày 9/8. Nếu chính quyền gia hạn lệnh hạn chế, tôi sẽ rất bối rối vì không biết phải làm gì. Tôi nghĩ mình thực sự sẽ mặc bikini ra đường", Candy, 28 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Candy không phản hồi yêu cầu bình luận, trong khi luật sư Acong Latief của cô cho biết hành động này có thể xuất phát từ cảm giác căng thẳng. Luật chống khiêu dâm của Indonesia có mức án tối đa lên đến 10 năm tù hoặc 5 tỷ rupiah (350.000 USD) tiền phạt.
Indonesia từ tháng trước đã phải đối phó với làn sóng Covid-19 thứ hai thảm khốc do biến chủng Delta, với tổng số ca tử vong vượt mốc 100.000 người hôm 4/8, số ca nhiễm cũng lên đến hơn 3,5 triệu.
Theo Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin, tuần này xuất hiện dấu hiệu cho thấy đợt bùng phát đã chạm đỉnh, đặc biệt ở nhiều khu vực tại đảo Java đông dân. Dù số ca nhiễm giảm dần ở một số khu vực, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫn quyết định kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế đến ngày 9/8 tại nhiều nơi, bao gồm Jakarta.
Ánh Ngọc (Theo Reuters, Coconuts)