Một điểm ít ỏi trước Arsenal tối qua đủ đưa Liverpool lên ngôi đầu bảng. Nhưng bối cảnh đó có vẻ như chỉ mang tính nhất thời. Khác biệt duy nhất thầy trò HLV Benitez hơn MU lúc này chỉ là hiệu số bàn thắng bại, nhưng ngược lại đã chơi nhiều hơn đối thủ hai trận.
"MU đang nắm thế chủ động, và chúng tôi phải chờ xem thế nào", nhà cầm quân người Tây Ban Nha phân tích. "Nếu MU giành chiến thắng trong trận đấu bù với Portsmouth (hôm nay, 22/4), khó khăn hẳn sẽ chất chồng thêm nhiều hơn lên chúng tôi. Tuy nhiên, họ cũng chịu sức ép phải thắng và còn phải chơi với Arsenal nữa".
Thầy trò Benitez có thể gặp nhiều bất lợi vì kết quả không như ý tối qua. |
Về trận đại chiến trên sân Anfield tối qua, Benitez nói: "Điều tích cực là chúng tôi ghi được bốn bàn vào lưới Arsenal và đó là một trận đấu hay. Điều tích cực khác nữa là đội đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi phải duy trì lối chơi đó cho đến hết mùa".
Arshavin là tác giả của cả bốn bàn thắng vào lưới Liverpool, nhưng cội rễ của trận hòa nhiều tiếc nuối đối với đội chủ sân Anfield tối qua phần không nhỏ xuất phát từ sai lầm mang tính hệ thống của hàng thủ.
"Thật thất vọng khi phải nhận đến bốn thủng lưới chỉ trong một trận đấu. Bình thường, chúng tôi chẳng mấy khi phải nhận những bàn thua kiểu này", Benitez cau có. "Chúng tôi đã phạm phải những sai lầm lớn. Thật khó để giải thích cho hiện tượng này. Đối phương có bốn cơ hội và ghi được bốn bàn thắng. Tất cả đều bắt nguồn từ sai lầm của chúng tôi".
Trong số những bàn thua, Benitez cảm thấy khó chịu nhất là với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 của Arshavin phút 90. Khi đó, từ một quả phạt góc bất thành của Liverpool, Arsenal phản công nhanh và chỉ từ Theo Walcott qua Arshavin bóng đã nằm trong mành lưới của Pepe Reina. "Trong những tình huống đá phạt góc, bạn bao giờ cũng phải kiểm soát cả khu vực ngoài cấm địa đối phương nữa", Benitez nói.
Với việc ghi được bốn bàn thắng tối qua, Arshavin san bằng thành tích mà Julio Baptista từng làm được trong một trận hồi tháng 1/2007, khi cùng Arsenal đè bẹp Liverpool 6-3 ở tứ kết Cup Liên đoàn Anh, cũng tại Anfield. "Arshavin có thể thi đấu ở bất cứ đâu, như mọi cầu thủ lớn khác", HLV Arsene Wenger khen ngợi cậu học trò mà ông mua về hồi đầu năm.
Wenger có nhiều lý do để hài lòng với trận hòa tối qua. |
Về kết quả tại Anfield tối qua, Wenger nói: "Đây quả là một trận đấu đỉnh cao về chất lượng kỹ thuật. Cả hai đội đều tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Chúng tôi nửa vui vì ghi được bốn bàn nhưng nửa buồn vì để thủng lưới đến bốn lần. Việc bị gỡ hòa 4-4 khi trận đấu chỉ còn hai phút khiến chúng tôi thất vọng, nhưng tôi dẫu sao cũng cảm thấy hài lòng vì đội đã có một màn trình diễn tốt".
Doãn Mạnh tổng hợp