Kể từ khi cùng nhau chuyển đến Ngoại hạng Anh cách đây 2 năm, mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Rafa Benitez chưa bao giờ được xem là tốt đẹp. Mỗi khi hai đại gia này gặp nhau là mỗi lần người hâm mộ được chứng kiến những cuộc khẩu chiến nảy lửa, những hành động diễu cợt hay những ánh mắt thiếu thiện cảm dành cho đối phương của cả hai HLV tài năng này.
Tuy nhiên, mối quan hệ này có vẻ như đang trở nên tốt đẹp hơn. Trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Benitez tuyên bố: "Đã đến lúc nên dừng lại những cuộc đấu khẩu vô bổ. Giữa tôi và Mourinh thực chất không có xích mích nào nghiêm trọng cả. Tôi chưa bao giờ nặng lời với đội bóng của ông ấy, và cũng chưa khi nào bình phẩm về cách họ chơi bóng. Bởi vậy, tôi muốn bắt tay Mourinho và được nói nhiều hơn về những câu chuyện liên quan đến bóng đá. Mọi chuyện còn lại chỉ phụ thuộc vào ông ấy".
Nhà cầm quân sinh năm 1960 nói tiếp: "Cuối trận đấu trên sân Stamford Bridge vào chủ nhật, 17/9 này, tôi sẽ chờ xem liệu Mourinho có muốn bắt tay giảng hoà với tôi hay không. Cá nhân mình, xin khẳng định lại rằng, rất sẵn lòng nếu ông ấy có thiện chí. Vì đó là những điều hết sức bình thường. Bất cứ HLV nào đến làm khách trên sân Anfield của Liverpool cũng đều nhận được từ tôi sự nhiệt thành chào đón cùng những lời chúc tốt đẹp nhất".
![]() |
Giờ đây, HLV Benitez (phải) muốn những câu chuyện giữa ông và Mourinho liên quan nhiều hơn đến chuyên môn. |
Cách đây không lâu, sau trận thua Liverpool 1-2 trong trận tranh Siêu Cup nước Anh, HLV Mourinho từng tỏ ý trách móc người đồng nghiệp: "Tôi đã đứng trên sân cho đến tận giây phút Liverpool được nhận Cup, để mong được nói với Benitez lời gì đó chúc mừng thành công. Nhưng dường như ông ta đã cố tình lảng tránh".
Bên cạnh những cuộc khẩu chiến của các ông thày, trước đây, cũng thường nổ ra những cuộc đấu khẩu, thậm chí là những hành động quá khích trên sân cỏ giữa các "ông trò". Mùa giải trước, thủ thành Reina của Liverpool từng bị đuổi khỏi sân sau khi "quật ngã" Arjen Robben trong một nỗ lực bảo vệ cầu môn. Sau trận đấu, HLV Benitez từng chỉ trích rằng đó là một pha đóng kịch của tiền vệ người Hà Lan và học trò của ông đã bị đuổi oan.
Tuy nhiên, trước trận tái đấu cuối tuần này, chính Reina đã chủ động tháo gỡ bức xúc. Thủ thành người Tây Ban Nha khẳng định: "Tôi hoàn toàn không biết đến những khái niệm mang tính thù hằn. Đây chỉ là một trận đấu bóng. Điều chúng tôi làm hiện nay là không ngừng tập luyện và tập luyện. Mỗi cầu thủ Liverpool luôn muốn làm tốt hơn những gì có thể trong các trận đấu quan trọng. Giành được điểm trước các đội bóng lớn luôn là điều cực kỳ có ý nghĩa. Và bất cứ ai phạm ít sai lầm đều có thể trở thành những người chiến thắng".
Hà Uyên tổng hợp