Ở một quán cà phê tấp nập người ra vào tại trung tâm quận 1, TP HCM, Tiến sĩ, bác sĩ Tú Dung cùng anh Mến nhâm nhi từng ngụm cà phê, nghe những câu chuyện kể bên người bệnh nhân đặc biệt này.
Anh Lê Văn Mến chia sẻ, tưởng đâu cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ được ngồi ở chốn đông người, uống một ly cà phê. Nhưng giờ đây, bác sĩ Tú Dung đã biến điều ước 15 năm của anh trở thành hiện thực.
Anh Mến với gương mặt biến dạng chảy xệ suốt 15 năm do mắc phải căn bệnh MRS. Suốt ngần ấy năm, anh thường xuyên xuất hiện với chiếc khẩu trang, thấy người lạ phải tránh đi nơi khác. Anh thui thủi một mình vì sợ phải nghe những lời ra tiếng vào, nhận phải ánh mắt kỳ thị từ người khác.
Đã hơn 8 tháng từ ngày bác sĩ Tú Dung tiếp nhận điều trị cho anh Mến. Sau đại phẫu thuật lần 3, gương mặt của anh Mến thay đổi rõ rệt. Từ gương mặt chảy xệ với lớp da nhão chùng dài 26 cm đến tận cổ, nay thon gọn còn 19 cm. Khuôn miệng phình to đến 12 cm của anh cũng được thu gọn còn 8 cm. Đôi môi phù nề dày cộm 3 cm thì nay chỉ 1,5 cm.

Bác sĩ Tú Dung cùng êkip Bệnh viện JW hạnh phúc sau khi hoàn thành đại phẫu lần 3 cho anh Mến. Ảnh bệnh viện cung cấp.
Anh Mến kể, sau ca phẫu thuật mọi người nhắn tin cho anh qua facebook nhiều. Có người hỏi thăm sức khỏe, người dặn anh phải ăn uống bồi bổ. Có bạn 12h đêm còn chụp màn hình nhắn qua bảo đã bình chọn cho công trình biến dạng khuôn mặt được nhận giải "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020". Anh không nghĩ mình nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của mọi người đến như vậy.
Bác sĩ Tú Dung ấp ủ hy vọng có thể tạo cơ hội để anh được hòa nhập dần với cuộc sống cộng đồng. Cách đây không lâu, bác sĩ từng hẹn với anh Mến rằng ngày anh tự tin với gương mặt mới sẽ dẫn anh đi uống cà phê như bao người bình thường khác.
Anh Mến tâm sự, đã lâu lắm rồi, anh mới đủ can đảm xuất hiện giữa nơi đông người, không còn phải đeo kín mít khẩu trang mà tự tin với chính mình. Anh Mến xúc động bởi không ngờ rằng bác sĩ Tú Dung lại nhớ đến lời hẹn đi uống cà phê cùng anh. Giờ đây dù có rất nhiều người xung quanh nhưng không còn ai nhìn anh với ánh mắt xa lánh nữa mà thay vào đó là sự chân tình.

Anh Mến và gương mặt thay đổi sau 8 tháng điều trị bởi bác sĩ Tú Dung. Ảnh bệnh viên cung cấp.
Nhìn anh Mến hạnh phúc khi ngồi nhâm nhi cà phê, bác sĩ Tú Dung chia sẻ: "Từ lâu, tôi luôn muốn có thể tạo ra những cơ hội như thế này để Mến được hòa nhập dần với cuộc sống bình thường. 15 năm rồi, em chỉ luôn có một mình, tôi hy vọng có thể giúp em cảm nhận tình người ấm áp và hơn cả là để em biết rằng em cũng xứng đáng được yêu thương".
Anh Mến của hiện tại đã cởi mở, tự tin hơn - niềm vui một chàng trai sau 15 năm phải chịu cảnh bị cô lập. Anh vừa cười hạnh phúc vừa chia sẻ với bác sĩ về niềm vui khi đề tài nghiên cứu căn bệnh của mình được đề cử tại chung kết "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020".

Anh Mến (bên trái) cho biết đã tự tin hơn với gương mặt mới, chụp ảnh cùng bác sĩ Tú Dung. Ảnh nhân vật cung cấp.
Bác sĩ Tú Dung hy vọng anh Mến sẽ tự tin và tiếp tục kiên trì với nửa hành trình điều trị ở giai đoạn tiếp theo. Sẽ còn lắm những thử thách, nhưng khi được mọi người ủng hộ chắc chắn bến bờ hạnh phúc là đích đến không còn xa.
Bạn có thể theo dõi và ủng hộ anh Mến bằng cách bấm thích đề tài 21 của bệnh viện JW tại đây hoặc xem thêm cách ủng hộ tại đây.
Ngọc An