Không khí bóng đá ở Việt Nam thời gian qua như rơi vào vùng ảm đạm, khi chuỗi thành tích của đội tuyển tại vòng bảng AFF Cup không thực sự ấn tượng. Thua Thái Lan, thắng may mắn Malaysia trước khi lừng khừng đánh bại Lào ở trận cuối tại Phuket, thầy trò HLV Calisto hứng chịu không ít chỉ trích dù có suất ở bán kết.
Nhưng người hâm mộ vẫn tới sân Mỹ Đình rất đông, hôm qua.
19 giờ, trận Việt Nam - Singapore mới diễn ra. Tuy nhiên, trước đó cả tiếng đồng hồ, các hướng đường đổ vào sân vận động quốc gia, người xe đã chật cứng. Trục đường Xuân Thủy nối sang Hồ Tùng Mậu vốn thênh thang bỗng dưng bị biến thành đường một chiều. Trong cái mớ giao thông hỗn độn lúc ấy người ta bất chấp tất cả để có thể đến sân một cách nhanh nhất có thể.
![]() |
Niềm háo hức đang trở lại với đội tuyển. Ảnh: Reuters. |
Cái rét miền Bắc cùng chuỗi thành tích nhạt của đội tuyển gần đây khiến sắc màu tại Mỹ Đình không đỏ thắm như mọi khi, dù cầu trường gần như chật kín người. Ít ai đủ can đảm và khí thế để chỉ khoác lên mình những chiếc áo đỏ - vàng mong manh. Loáng thoáng chỉ đâu đó vài lá cờ, cùng băng rôn in dòng chữ Việt Nam vô địch.
Phe vé có một ngày lao động nhọc nhằn. Gần đến giờ bóng lăn mà nhiều người trong số họ vẫn còn cả tập vé trên tay. Hầu như tất cả các loại vé, từ khu khán đài A đến D, hay như cả vé mời cũng đều được dân phe nhún mình xuống giá đến mức bằng, thậm chí thấp hơn so với mệnh giá từ một đến vài chục nghìn. Chuyện xưa nay hiếm ở Mỹ Đình mỗi khi đội tuyển đến đây thi đấu.
Trong sân lại là một bầu không khí khác. Các khán đài vẫn gần như kín chỗ như mọi khi. Còn trên sân, đội tuyển của chúng ta có màn trình diễn thuyết phục trong hiệp một, như bù đắp cho những khoảng nhạt trước đó. Tiếng trống, tiếng hô hào, lời ca, sóng người... tất cả những thứ làm nên sự sôi động đều được vận dụng. Tất cả chỉ mong chờ một bàn thắng.
Nhưng rồi, điều ấy không đến. Niềm vui vì vậy cũng không được tròn trịa. Pháo sáng chỉ một lần duy nhất được giật nổ trong giờ nghỉ giữa hiệp. Ai đó mang theo đèn trời, nhưng sau trận phải mang về.
Sau trận đấu, một số cổ động viên cố nán lại phía khán đài A, ngay trên đầu đường hầm dẫn vào phòng thay đồ của các cầu thủ, để bày tỏ thành ý. "Công Vinh ơi, hôm sau sang Sing (Singapore) nhớ ghi bàn nhé", giọng ai đó vang lên, không to nhưng đủ để tiền đạo số một của đội tuyển nghe thấy và hiểu, đủ để nói thay tâm nguyện của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt Nam.
![]() |
Việt Nam (đỏ) đã có trận hòa trong thế thắng trước Singapore có nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch. Ảnh: Hoàng Hà. |
Hà Uyên
|