![]() |
Becks không cam chịu đứng ngoài cuộc chơi Euro 2008. |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhân dịp khai trương website của trường đào tạo mở tại Anh (www.thedavidbeckhamacademy.co.uk), Beckham đã thổ lộ: "Ở bất cứ thời điểm nào, tôi cũng luôn sẵn sàng phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Mặc dù có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, và cả những công việc khác nữa, nhưng cứ mỗi lần triệu tập đội tuyển mà không được gọi, tôi cảm thấy thật bứt rứt, khó chịu".
Siêu sao 31 tuổi bị Steve McClaren gạt khỏi đội tuyển sau World Cup 2006, bởi HLV này cho rằng đã đến lúc cần phải tin tưởng hơn vào thế hệ mới. Vừa phải tìm cách hòa nhập với tân triều đại của Capello tại Madrid, vừa lo việc tìm nơi dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp (CLB Los Angeles Galaxy của Mỹ), lại vừa phải làm quen với việc chia tay bầu không khí thi đấu quốc tế, có thể nói gần 8 tháng qua là quãng thời gian tương đối khó khăn cho cựu "nhạc trưởng" đội tuyển ba sư tử.
"Ngay từ bé, tôi chưa bao giờ là một khán giả nhiệt thành. Tôi ghét phải xem những trận đấu mà tôi cảm thấy rằng mình có thể là một phần của nó. Mặc dù vậy, dĩ nhiên là tôi sẽ xem các trận đấu sắp tới của đội tuyển Anh, cùng với mọi người trong gia đình", Beckham bộc bạch.
Cách đây chưa lâu, sau khi gặp khó khăn ở vòng loại Euro 2008, Steve McClaren đã tuyên bố úp mở sẽ xem xét khả năng gọi lại tiền vệ từng có 94 khoác áo đội tuyển "ba sư tử". Nhưng "đen" cho Becks là anh mới bị chấn thương tại Real Madrid, nên phải nghỉ chơi bóng ít nhất 2 tháng.
Cuối tuần này và giữa tuần sau, Anh có hai trận vòng loại quan trọng trên sân của Israel, Andorra. Nếu không giành kết quả tốt, vị thế của thày trò Steve McClaren tại bảng E (đang xếp thứ ba, sau Croatia và Nga) sẽ trở nên bấp bênh hơn.
Thùy Dương (theo AFP)