![]() |
Không còn ở phong độ đỉnh cao, nhưng Beckham vẫn là thần tượng của hàng triệu CĐV, đặc biệt ở khu vực châu Á. Trong kỳ nghỉ đón năm mới, Beckham tranh thủ tham gia một show quảng cáo tại Nhật Bản và nhận được tình cảm nồng nhiệt của người dân nơi đây. |
Trước thái độ "làm cao" của cựu thủ quân đội tuyển Anh (từ chối ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với mức lương tuần 100.000 bảng), các "sếp" lớn tại Real Madrid đã tỏ ra rất không hài lòng. Cách đây khoảng một tuần, trong tay Beckham xuất hiện một "tối hậu thư" yêu cầu anh sớm phải quyết định tương lai. Tuy nhiên, đáp lại hành động có vẻ như rất "nóng ruột" này của ban lãnh đạo CLB Hoàng gia, tiền vệ 31 tuổi tỏ ra khá dửng dưng như muốn "trêu ngươi".
Hôm qua, người phát ngôn của Beckham đã chính thức tuyên bố: "Thân chủ của tôi chưa tính đến chuyện rời Real trong tháng 1/2007. Anh ấy vẫn muốn chơi nốt nửa mùa giải còn lại và tiếp tục đàm phán gia hạn hợp đồng".
Tuy để ngỏ khả năng ở lại sân Bernabeu nhưng kể từ ngày 1/1, cựu siêu sao của MU sẽ được phép thương lượng với các CLB mục tiêu. Nếu để Becks ra đi theo dạng cầu thủ tự do trong mùa hè 2007, không những chẳng thu về chút phí chuyển nhượng nào, "kền kền trắng" sẽ còn phải gánh thêm một khoản chi phí tiền lương khá cao từ nay cho tới thời điểm đó.
Trong số các đội bóng muốn mua tiền vệ chơi chân phải nổi tiếng này, Inter nổi lên như một ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở dạng tin đồn.
Phương Anh tổng hợp