![]() |
Đức đã lấy lại được niềm tin của Beckenbauer, người lâu nay vốn rất khó tính khi nhận xét về đội tuyển quốc gia. |
Cuối tuần qua, "Cỗ xe tăng" đã hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại một cách hoàn hảo, khi giành chiếc vé đầu tiên tới Áo - Thụy Sĩ cùng chuỗi trận bất bại. Vốn là nhân vật luôn hạn chế lời khen dành cho đội tuyển quốc gia, nhưng nay, Franz Beckenbauer đã không để sự thận trọng chiến thắng.
Huyền thoại 62 tuổi khẳng định: "Đức hiện tại là đội bóng hay nhất và chắc chắn nhất tại châu Âu".
"Không những tiếp tục thể hiện được trình độ chơi bóng ở đẳng cấp cao, các cầu thủ còn tỏ rõ sự tiến bộ sau chiến tích đoạt huy chương đồng tại World Cup 2006. Trong khi đó, một vài đội mạnh như Pháp, Anh hay Italy đang yếu đi thấy rõ, mà bằng chứng là các vấn đề họ vấp phải tại vòng loại".
Tuy nhiên, "Hoàng đế" tin rằng 3 ông lớn trên vẫn đủ sức cũng như cơ hội để cùng góp mặt tại Áo - Thụy Sĩ.
![]() |
Tháng ngày vinh quang xưa của "Hoàng đế". Ông mong nó sẽ sớm trở lại với thế hệ hậu bối của mình. |
Từng đoạt chức vô địch thế giới trên cương vị cầu thủ (1974) và HLV (1990) cùng tuyển Đức, Beckenbauer hy vọng nhà cầm quân đương nhiệm -Joachim Loew - sẽ sớm được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Dưới quyền người kế vị Klinsmann, "cỗ xe tăng" đã thắng 12 trong tổng số 15 trận (2 hòa, cùng 1 thua giao hữu trước Đan Mạch).
"Sau khi đã tiến được một bước lớn, tôi tin đội tuyển đã sẵn sàng đoạt chức vô địch Euro 2008. Sẽ thật tốt nếu Loew tại vị lâu hơn. Trong thời điểm này, với tư duy chiến thuật sắc sảo cùng đội ngũ trợ lý ăn ý, anh ta là người phù hợp nhất".
P.V (theo AFP)