Theo lời kể của người nhà, bố mẹ bận đi làm cả ngày nên bé được gửi cho bà trẻ trông. Hôm đấy, bà trẻ pha heroin với nước uống để chữa đau bụng, chưa kip uống thì bé đã cầm uống hết. Đến chiều bé được bố mẹ đón nhưng chưa có biểu hiện gì bất thường, vẫn chơi.
Đến tối, bé có biểu hiện tím tái, người lịm đi. Gia đình vội đưa con đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau đó chuyển tiếp xuống Bệnh viện Bạch Mai với chẩn đoán ngộ độc heroin.
Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, nhịp thở rất chậm (khoảng 20 lần một phút), có cơn ngừng thở, đồng tử co nhỏ - dấu hiệu của ngộ độc heroin. Các xét nghiệm cũng cho kết quả dương tính với heroin. Sau 20 giờ uống nhầm cốc nước chứa chất gây nghiện, bé sốt cao, co giật. Bệnh nhi còn đi tiểu ra máu, men gan tăng... chứng tỏ đã bị tổn thương gan, thận. Bé còn bị rối loạn chuyển hóa, nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
Các bác sĩ đã tiêm thuốc giải độc đặc hiệu, cho thở ôxy, điều trị bằng kháng sinh, đồng thời truyền dịch liên tục. Rất may, sau đó sức khỏe bé hồi phục tốt, không để lại biến chứng và đã có thể xuất viện.
Phó giáo sư Dũng khuyến cáo, ngộ độc các dạng thuốc gây nghiện cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ, dễ dẫn tới sốc và tử vong nhanh nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời. Người lớn dùng thuốc quá liều còn có thể chết, trong khi đây chỉ là một em bé chưa đầy 2 tuổi, nặng hơn 10 kg. Đây cũng là bài học cảnh giác cho người lớn trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Nam Phương