Tôi không ủng hộ chuyện ngoại tình, nhưng chúng ta đừng làm mọi chuyện trở nên bế tắc nếu mắc phải vấn nạn này. Hãy cứu vãn hạnh phúc cho chính mình, con cái mình bằng tất cả tình thương, sự bao dung và lòng chân thành. (Vân)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Lần 1, lần 2, lần 3, tôi cứ như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai lầm. Mặc dù biết sẽ chẳng đi tới đâu, mặc dù tôi tin anh sẽ chăm lo cho cuộc sống sau này của tôi tốt hơn và sẽ bù đắp cho tôi nhưng thực sự tôi chỉ thấy rằng đây là say nắng hơi nặng.
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Tôi thường ít tập trung làm mới về hình thức, chỉ làm đủ để mình trông duyên dáng và phù hợp với nơi mình xuất hiện. Nhưng tôi thường làm mới bản thân mình trong giao tiếp như có lúc rất sôi nổi nhưng có lúc hơi lạnh lùng, lâu lâu lại sáng tác ra một câu hài hước vui vui cho cả nhà cười.
> Tôi từng muốn thử cảm giác của kẻ ăn vụng/ Bế tắc vì đã phản bội chồng
Anh ta rất lắm bạn gái, đi đến đâu cũng có người phản ánh anh ta bay bướm dan díu, lừa dối vợ con, chỉ có bạn tôi bị anh ta đe nẹt hàng ngày nên không biết. Anh ta cứ dựng chuyện về việc vợ ngoại tình để kiếm cớ xúc phạm, hành hạ thậm chí đánh đập bạn tôi. (Hương)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Mặc dù tôi cũng đã chấp nhận tha thứ cho vợ, hàn gắn tình cảm vợ chồng, vì các con mà sống. Tôi đã nỗ lực và tìm mọi cách để hàn gắn lại hôn nhân nhưng đều không đạt kết quả vì đó chỉ là nỗ lực từ một phía là tôi. Vợ tôi không muốn và không dứt tình với người kia được. (Hùng)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Tôi ngày đêm cũng suy nghĩ như chị rằng không hiểu các ông chồng còn muốn gì ở vợ nữa. Hay các ông chỉ lấy lý do vì áp lực công việc và cuộc sống để che đi cái tôi ích kỷ. Để tự thỏa mãn cái tôi mà các ông quên mất người vợ hiền lặng lẽ hy sinh cho mái ấm gia đình và là hậu phương vững chắc cho chồng.
> Bế tắc vì đã phản bội chồng/ Tôi từng muốn thử cảm giác của kẻ ăn vụng
Sau những trận nhậu nhẹt thì anh phải vật vã với cơn say, sức khoẻ hao tổn, người thì mệt mỏi. Sau những lần đánh bài thì tốn kém tiền của, thời gian, rồi dẫn đến anh em va chạm chà đạp lẫn nhau. (Thuy)
Nếu con người ta càng dễ chấp nhận sự dễ dãi theo kiểu phương Tây thì khái niệm tình yêu sẽ ngày càng mờ nhạt đi, bởi chán người này sẽ có người khác thay thế thì đâu gọi là tình yêu nữa. Tình yêu phải có đức hy sinh, con người phải biết giới hạn ham muốn của bản thân. (Duy)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Ngày xưa được ăn học ít, không hiểu nhiều chữ nghĩa mà lại biết cách giữ trọn cái đạo lý còn ngày nay thì sao? Há chẳng phải chúng ta đang đưa nền văn hoá xã hội của đất nước mình đến một thời kỳ suy thoái không thể cứu vớt nữa hay sao? (Mai)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Tôi cố gắng quên đi việc chồng ngoại tình, tìm mọi cớ để bao biện cho chồng và cho mình nhưng đồng thời tôi lại có ý nghĩ muốn trả thù chồng. Tôi muốn mình cũng cặp với một ai đó, tôi đau đớn vì không hiểu nổi mình có lỗi gì mà chồng lại ngoại tình. (Minh)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Tôi vẫn cảm thấy rất ân hận về hành động của mình cho dù đã biết dừng lại rất sớm, không để lại hậu quả gì ghê gớm. Mặc dù trót lỡ lầm nhưng bản thân tôi không hề cổ súy cho ngoại tình theo kiểu của anh Huy. (Hùng)
> Ngoại tình chứ có phải thảm họa đâu mà lo lắng/ Bế tắc vì đã phản bội chồng
Đôi khi tôi đã có ý nghĩ sẽ giải thoát cho nhau vì tôi không quên được cô tình nhân, vì tôi và cô ấy lại quá hợp nhau, chúng tôi có thể chia sẻ mọi thứ. Nhưng tôi quyết định không làm theo điều mình muốn, tôi xác định được đâu là điều quan trọng nhất cuộc đời mình, đó là hai đứa con, chúng không có tội. (Hạnh)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Chị đã có bản lĩnh nói ra tất cả với chồng thì đồng nghĩa với việc chị sẽ có bản lĩnh sửa đổi bản thân để bù đắp cho những gì mình sai trái. Cái kim đã đâm vào tim thì dù có nhổ ra nó vẫn để lại vết sẹo, tuy vậy nếu xoa dịu nó dần bằng nhiều việc thiết thực và chân thành, nó ắt sẽ lành. (Cúc)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Thật sợ cho một xã hội có nhiều những con người như vậy, đáng sợ hơn là người ta không biết xấu hổ cho hành động của mình, phải chăng là thảm họa? Những người ngoại tình nên bị xã hội lên án nhiều hơn.
> Ngoại tình chứ có phải thảm họa đâu mà lo lắng/ Bế tắc vì đã phản bội chồng
Việc ngoại tình không có gì tốt đẹp, bởi vậy không ai dám công khai mối quan hệ ngoại tình của mình cả, bởi vì họ còn chút tự trọng cho chính mình. Ngoài ra, ngoại tình cũng không chắc chắn là tình yêu giữa 2 người khác giới, nó có thể chỉ là một sự thỏa mãn về nhu cầu sinh lý mà thôi.
> Ngoại tình chứ có phải thảm họa đâu mà lo lắng/ Bế tắc vì đã phản bội chồng
Nền tảng xã hội là gia đình, gia đình phải đầy đủ cả cha mẹ con cái. Người ta chỉ một lần trong đời hồi hộp hạnh phúc trong ngày cưới và trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Chuyện ly hợp vốn là lẽ đời thuận theo lẽ trời, nhưng biết mình lạc lối mà vẫn dấn thân vào là ngu muội.
> Ngoại tình chứ có phải thảm họa đâu mà lo lắng/ Bế tắc vì đã phản bội chồng
Trong cuộc đời còn bao nhiêu việc phải lo, còn bao nhiêu chuyện phải làm, còn bao nhiêu nỗi đau mà đau đớn gặp trăm vạn lần cái nỗi đau bị phản bội, bị ngoại tình. Nỗi buồn mất đi một người thân ruột thịt đau đớn vậy mà người ta còn vượt qua được thì còn chuyện gì buồn mà ta không vượt qua?
> Ngoại tình chứ có phải thảm họa đâu mà lo lắng/ Bế tắc vì đã phản bội chồng
Đàn ông họ ngoại tình đầy ra, đâu chỉ một lần mà nhiều khi 10 đầu ngón tay còn chưa chắc đếm đủ. Vậy sao không ai lên án mạnh mẽ đi. Còn phụ nữ chỉ cần lỡ chệch đường ray một lần là coi như bị treo lên cho người ta lên án y như phạm tội giết người không bằng. (Xuân)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Đành rằng Hồng đã sai khi nối lại quan hệ với người cũ. Nhưng đó cũng là do lỗi của anh chồng. Qua mô tả trong thư, chồng Hồng là người đàn ông yếu đuối, thiếu bản lĩnh, vô trách nhiệm. Anh ta đã để mặc Hồng tự bươn chải, lo lắng cho gia đình. (Ngoc)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng
Chính lối sống ôm đồm, tham gánh vác của bạn đã làm mất thói quen chia sẻ trách nhiệm trong người đàn ông của bạn. Chồng bạn không phải là đứa bé để cần một người chị, hay một bà mẹ chu toàn. Anh ta cần được là người đàn ông đúng nghĩa. (Le Pham)
> Bế tắc vì đã phản bội chồng