"Thi thể của bé trai hai tuổi hiện trong tình trạng phân hủy. Chúng tôi cố hết sức để giải cứu bé nhưng không may đã có mùi hôi bốc ra từ giếng khoan mà bé rơi xuống. Hiện quá trình khoan cứu nạn đã bị dừng lại", J Radhakrishnan, giám đốc sở Giao thông Vận tải bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ nói với các phóng viên sáng nay.
Bé Sujith Wilson ngã xuống giếng khoan sâu 180 m ở thành phố Tiruchirappalli, bang Tamil Nadu cách đây 5 ngày trước sự chứng kiến của người mẹ. Wilson ban đầu mắc kẹt ở độ sâu khoảng 8 mét, nhưng nỗ lực kéo bé lên bằng dây thừng thất bại đã khiến Sujith rơi xuống độ sâu 27 mét.

Máy khoan lớn được sử dụng để khoan đường hầm song song nhằm giải cứu bé Sujith ở bang Tamil Nadu hôm 27/10. Ảnh: PTI.
Lực lượng cứu hộ triển khai nhiều biện pháp để cứu bé Sujith, như bơm oxy vào giếng và khoan các đường hầm song song với miệng giếng. Tuy nhiên, các lớp bùn khiến lực lượng cứu hộ không thể đánh giá tình trạng của nạn nhân, trong khi địa hình đá cứng khiến quá trình khoan gặp nhiều khó khăn.
Nhà chức trách đêm qua cho biết sẽ khoan thêm 12 tiếng để tiếp cận nơi bé mắc kẹt và đào đường hầm xuyên tới giếng để giải cứu. Tuy nhiên, tiến trình bị dừng lại sau khi họ xác định rằng bé Sujith đã không qua khỏi.
Thi thể không còn nguyên vẹn của bé sau đó được đưa ra khỏi giếng khoan và đưa đi kiểm tra.
Khi hoạt động cứu hộ bắt đầu, quan chức bang Tamil Nadu đã hứng chỉ trích vì cáo buộc tiếp cận chậm chạp và sai cách. Nhiều người khẳng định 9 giờ sau khi hoạt động cứu hộ bắt đầu, Lực lượng Cứu hộ Thảm họa Quốc gia mới được triển khai. Thủ tướng Narendra Modi trước đó nói rằng "mọi nỗ lực" đã được thực hiện để đảm bảo cậu bé được an toàn.
Huyền Lê (Theo NDTV)