Hà TĩnhTrong lễ đầy tháng của bé Như Ý hôm 15/9, vợ chồng ông Lê Văn Vinh một lần nữa lại nhìn nhau khóc, giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên sau 6 năm.
Bé gái khoảng 2,5 kg, được quấn khăn kỹ lưỡng, nằm trong chiếc sọt bị bỏ giữa chợ ở Kiên Giang.
Bé gái nặng 3 kg, khoảng 5-7 ngày tuổi, chưa rụng dây rốn cất tiếng khóc từ phía sau hành lang khoa cấp cứu bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng 2,8 kg, cuống rốn chưa cắt, bị bỏ trong túi xách trước cửa nhà dân ở Cà Mau.
Biết bé gái sơ sinh vài ngày tuổi bị bỏ rơi, nhiều bà mẹ có con nhỏ đã đến trạm y tế cho bé bú.
Sáng nay, sau hai ngày bị cướp khỏi tay bà nội, bé sơ sinh được phát hiện đã chết trong bãi rác ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.
Người mẹ sinh bé gái khỏe mạnh, nặng hơn 3 kg được 2 ngày thì bỏ lại bệnh viện.
Một người mẹ trẻ từ chối cho con bú sữa sau khi bé gái sinh non chào đời với lớp da cứng trắng toát, mắt và môi đỏ như người ngoài hành tinh.
Bé gái bụ bẫm khoảng một ngày tuổi được người đàn ông phát hiện tại cổng chùa ở xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Khi được người dân phát hiện, bé gái còn chưa cắt rốn đã tím tái nằm bên cạnh tờ giấy có nội dung "hãy nuôi nấng đứa bé tội nghiệp này".
Hay tin vợ chôn con mới đẻ, anh Nhân nhận trách nhiệm thiếu quan tâm gia đình và tha thiết muốn nhận lại con.