Sáng 9/5, Đồn Biên phòng 855, tỉnh Tây Ninh phát hiện một người Việt khai tên là Nguyễn Văn Cường ở tỉnh Posat, Campuchia đi qua cửa khẩu có dấu hiệu khả nghi.
Đồn Biên phòng tạm giữ Cường, đồng thời điện báo về Công an tỉnh Cà Mau. Lúc này bức màn bí mật về đời tư của "Cường" được hé mở. Cường tên thật là Nguyễn Văn Sỹ, 33 tuổi, quê ở huyện Đại Từ (Thái Nguyên) vào Cà Mau làm thuê. Tối 15/3/2005, Sỹ đang ngồi nhậu, thấy có hai nhóm người tham gia trượt patin cự cãi nhau.
Không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng Sỹ chụp lấy cây dao Thái đang để ở bàn nhậu đâm thẳng vào một thanh niên.
Sau khi đâm xong, Sỹ phát hiện người bị y đâm trọng thương là Võ Thanh Tân, 23 tuổi, bạn thân của mình, Sỹ vội tri hô và đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi sau đó bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, anh Tân đã tử vong.
Sau khi gây án, Sỹ vượt biên sang Campuchia sống bằng nghề làm thuê ở tỉnh Pasat với cái tên mới là Nguyễn Văn Cường (tự là Phát).
(Theo Công An Nhân Dân)