Vợ chồng tôi có bé hơn một tuổi, chủ yếu ông bà chăm sóc bé. Do sống ở ngoại thành nên cuộc sống không quá khó khăn, thu nhập tôi để tích lũy, trả nợ mua đất, còn lương vợ dùng cho chi tiêu sinh hoạt, dự kiến năm nữa là hết nợ. Tôi băn khoăn về tương lai, khi công việc của hai vợ chồng đều không có chuyên môn sâu, có thể biến động. Đôi khi có ý tưởng làm thêm gì đó, tôi bàn với vợ nhưng vợ lại thuộc típ người thích an nhàn và hài lòng với hiện tại, vì thế mọi câu chuyện giữa chúng tôi luôn dừng nửa chừng.
Vợ không quan tâm tới tương lai nhưng lại luôn đòi hỏi công bằng trong công việc gia đình. Một ngày của tôi bắt đầu từ 6h sáng, dậy nấu ăn cho cả nhà, đi làm, chiều tối về dọn nhà, tắm rửa cho con, rửa bát, đọc sách và đi ngủ. Công việc ở công ty và ở nhà cứ lặp lại như thế làm tôi cảm thấy bế tắc, tù túng vì không chia sẻ được với vợ nhiều điều, cũng như thua kém các bạn bè cùng trang lứa.
Rồi năm, 10 năm sau có lẽ chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ. Tôi có lo lắng thái quá về vấn đề này không, mong được chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Nguyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc