Người gửi: Mai Đặng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Thanh Lam: Nghệ sĩ khoe con là rẻ tiền
Đọc bài phỏng vấn Thanh Lam trên VnExpress ngày 29/12/2006, tôi thực sự bất bình với suy nghĩ của chị khi cho rằng: Nghệ sĩ khoe con là rẻ tiền.
Đứa con chính là kỳ quan của người mẹ. Những Phương Thanh, những Hiền Thục... chịu mang tiếng với đời để thực hiện thiên chức của người phụ nữ. Họ chấp nhận biết bao khổ đau để có hạnh phúc được làm mẹ. Việc họ đưa con mình ra trước báo chí, nói như chị Lam, là "khoe", tôi nghĩ lý do sâu xa nhất là vì họ thật hạnh phúc và họ muốn chia sẻ hạnh phúc này với người khác, với những người yêu quý và thông cảm với họ.
Nếu tôi có một đứa con, tôi những muốn cho cả thế giới này biết tôi hạnh phúc đến nhường nào. Chẳng phải hạnh phúc lớn nhất của người mẹ là những đứa con sao? Và như thế, khoe hay không cũng đâu có nghĩa lý gì chị Lam nhỉ.