![]() |
Người hùng Belletti rạng rỡ cùng chiếc Cup danh giá nhất châu Âu. |
Trong con mắt các đối thủ, Barca đang thực sự là "kẻ tham lam" nhất mùa bóng 2005-2006. Đầu tiên là thắng Real 3-0 ngay tại Bernabeu, sau đó trả hận được Chelsea, AC Milan, trước khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Liga sớm vài vòng. Và chuỗi thành tích đẹp chỉ chịu "dừng lại" bằng chiếc Cup Champions League - giải đấu mà Barca bất bại từ đầu chí cuối.
Nhưng, mùa bóng trong mơ không chỉ có thế. Trên phương diện cá nhân cầu thủ, Barca càng có lý do để tự hào. Ronaldinho giành cú đúp: Quả bóng vàng châu Âu lẫn cầu thủ hay nhất thế giới. Samuel Eto’o xếp thứ ba trong danh sách của FIFA, trước khi đoạt Quả bóng vàng châu Phi lần thứ ba liên tiếp. Ngay cả giải thưởng be bé "Quả bóng vàng châu Âu dành cho cầu thủ trẻ triển vọng", Lionel Messi cũng vơ nốt cho đội bóng xứ Catalan. Ngoài ra, danh hiệu vua phá lưới Liga còn sắp được trao cho Samuel Eto’o.
Rõ ràng, ông trời đã quá "thiên vị" đội bóng áo đỏ xanh, như một cách để bù đắp những vết thương sâu hoắm trong quá khứ gần (bị Milan đánh bại tới 4-0 ở chung kết Champions League năm 1994, và trải qua 6 năm liền trắng tay trong khi "vương quyền" thuộc về Real).
Nhưng không chỉ có Barca "tham lam", mà chính người Tây Ban Nha mới là "những kẻ tham lam nhất". Trong suốt hơn một tuần qua, hàng chục triệu công dân mang dòng máu Matador ngây ngất với niềm vui chiến thắng. Đầu tiên là Sevilla hạ Boro tới 4-0 để giành Cup UEFA. Tiếp đó là 3 nhà vô địch: Fernando Alonso (đăng quang trên đường đua F1 Barcelona), Dani Pedrosa (vô địch GP Thượng Hải ở nội dung đua xe máy phân khối lớn), và Rafael Nadal (tay vợt trẻ lội ngược dòng thành công trước Roger Federer ở Rome Masters). Cuối cùng, Barca kết thúc một tuần ngọt ngào bằng chức vô địch Champions League.
Người ta đang tự hỏi, liệu đội tuyển Tây Ban Nha có tận dụng được chuỗi thành tích kỳ lạ này làm bệ phóng để vô địch World Cup?
![]() |
Fernando Alonso, một trong 5 nhà vô địch của "tuần lễ vàng". |
Một cuộc chiến mới cho Barca
Với độ tuổi trung bình 26,3, đội bóng xứ Catalan được các chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục "bay cao" trong tương lai gần. Nói một cách rõ hơn rằng, HLV Rijkaard đang nắm trong tay hàng loạt chiến binh chất lượng cao. Đạt độ chín có Ronaldinho, Eto’o, Puyol, Marquez, Xavi, Giuly, Edmilson, Van Bommel, và Deco. Tất cả đều chưa đạt ngưỡng 30 tuổi. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hà Lan còn sở hữu thêm một số tài năng trẻ khiến cả châu Âu phải thèm khát như Messi, Iniesta, Motta, hay Maxi Lopez.
Nhưng, như tất cả đều đã biết, thời đại kim tiền ngày nay hoàn toàn khác so với thời điểm 14 năm trước. Khi huyền thoại Johan Cruyff đem về chiếc Cup C1 đầu tiên cho sân Nou Camp, giá cầu thủ cao nhất cũng chỉ khoảng hơn một chục triệu euro (Lentini của Milan). Còn bây giờ, để một tài năng có giá gấp đôi hay gấp ba như thế đánh bóng ghế dự bị là chuyện bình thường đối với Real (Woodgate) hoặc Chelsea (Shaun Wright Phillips).
Rõ ràng, "kền kền trắng" và "The Blues" vẫn sẽ là những đối thủ khó chịu nhất cho thày trò HLV Rijkaard, trong cuộc chiến chuyên môn cũng như trên thương trường chuyển nhượng. Xây dựng được một "Deam team" đã khó. Giữ ổn định và phát triển nó lại càng khó hơn. Để rồi, như người ta vẫn nói, vinh quang sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc chiến mới.
Tiến Dũng