![]() |
Rijkaard tiếp nối thành công của Cruyff và Van Gaal. |
Người vui nhất có lẽ là HLV Rijkaard. Trong 3 mùa giải làm việc tại sân Nou Camp, ông đã có 2 chức vô địch và một lần á quân Tây Ban Nha. Nhà cầm quân tài năng mới 44 tuổi sung sướng phát biểu: "Đầu mùa giải này, chúng tôi đặt ra mục tiêu lớn nhất là phải bảo vệ được chức vô địch Primera Liga. Và giờ thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy thuyết phục. Chiến công to lớn này đã chính thức thừa nhận khả năng thật sự của Barcelona, bởi bảo vệ chức vô địch còn khó hơn nhiều so với việc đoạt được nó. Chúng tôi xứng đáng tự thưởng cho mình vài ngày vui, trước khi quay trở lại chuẩn bị cho trận chung kết Champions League".
Trong niềm vui chiến thắng mới, Giám đốc thể thao Txiki Beguiristain vẫn không quên được chiến tích cũ khi ông cùng các đồng đội đoạt cú đúp vô địch Tây Ban Nha và Cup C1, 14 năm trước, khi HLV Johan Cruyff còn nắm quyền. "Giành chiến tích kép luôn là thành tích hết sức đặc biệt và nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho CLB. Nếu thế hệ hiện nay chiến thắng trong trận chung kết Champions League sắp tới thì chắc chắn đó là một dream team mới", Beguiristain rạng rỡ phát biểu.
Có một điều trùng hợp là 14 năm trước, sau khi giành chức vô địch Tây Ban Nha mùa giải trước đó (1991) thì ngay mùa giải sau, Johan Cruyff và các học trò bảo vệ thành công danh hiệu nội địa, trước khi đánh bại Sampdoria 1-0 trong trận chung kết trên sân Wembley.
Có vượt qua được Arsenal hay không là chuyện của tương lai, còn giờ đây bộ đôi Ronaldinho - Eto'o còn phải "bận" tập trung ăn mừng cho chức vô địch quốc gia thứ hai liên tiếp. "Ghi bàn đã thích, nhưng ghi bàn trong trận đấu quyết định chức vô địch lại càng thích hơn", tiền đạo Samuel Eto'o thổ lộ. "Ban huấn luyện và các thành viên đội bóng đã làm việc hết sức hiệu quả trong suốt 3 năm qua. Thật tuyệt vời khi được gia nhập CLB vĩ đại này". Ronaldinho cũng "mở rộng" hơn nụ cười với bộ răng hô vốn đã quá nổi tiếng của mình: "Đêm nay là đêm tuyệt vời nhất cho CLB, toàn thể đội bóng và hàng triệu culé trên khắp thế giới. Tôi sẽ dành vài ngày sắp tới chỉ để thưởng thức vị ngọt của chiến thắng".
![]() |
Các nhà vô địch Liga trên đường trở về Barcelona. |
Vui mừng không kém là bộ đôi Edmilson - Deco. Cả hai đều là những chuyên gia sưu tầm danh hiệu kể từ khi rời Brazil sang châu Âu. Edmilson có 3 chức vô địch Pháp liên tiếp với Lyon trước khi gia nhập sân Nou Camp mùa hè 2004. Còn Deco vốn đã có trong tay hai chức vô địch Bồ Đào Nha liên tiếp, Cup UEFA 2003 và Cup Champions League 2004. Những chiến tích với Barca càng khiến bộ sưu tập của họ thêm phong phú. "Thật không thể tin nổi nhưng chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào", hai chàng trai sinh ra tại Brazil tâm sự.
P.V. tổng hợp