![]() |
Pires (trái) và Henry thời còn sát cánh trong màu áo Arsenal. |
Tiền đạo có biệt danh Titi đã ghi được 3 bàn ở giải vô địch Tây Ban Nha mùa này, sau 8 vòng. Nhưng đó là cú hat-trick vào lưới đội yếu Levante. Trong 7 trận còn lại, cựu cầu thủ từng hai lần đoạt giải Chiếc giày vàng châu Âu thường thể hiện một cách mờ nhạt, nhất là ở trận thua 1-3 trước Villarreal của Pires, diễn ra cuối tuần qua.
Tỏ rõ bực tức, tiền vệ 33 tuổi cho rằng, các cầu thủ Barca đã chẳng làm được gì đáng kể cho Henry, từ khi cầu thủ này gia nhập sân Nou Camp.
Anh phát biểu: "Họ đã không giúp đỡ Henry theo cách mà lẽ ra họ nên làm. Mỗi khi có bóng, họ không hề tìm giải pháp đưa nó tới anh ấy một cách thuận lợi và hợp lý nhất".
"Tại El Madrigal (sân nhà của Villarreal), chúng ta có thể dễ dàng thấy được Henry là một người hoàn toàn khác mỗi khi có bóng trong chân. Theo tôi, anh ấy là mẫu cầu thủ cần có nhiều bóng và phải được tham gia nhiều hơn vào lối chơi đồng đội. Đó là bí quyết đã giúp anh ấy ghi được rất nhiều bàn thắng tại Arsenal".
"Các cầu thủ Barca và Henry nên chủ động hòa nhập từ cả hai phía. Anh ấy cố gắng, điều đó là đương nhiên, nhưng điều quan trọng không kém là các đồng đội phải giúp đỡ để anh ấy trở thành một phần của lối chơi tập thể. Tôi nói ra điều này vì tôi hiểu đó là cách dễ nhất để chơi với Henry và giúp anh ấy thành công".
Phương Anh (theo SD)